Hơn cả sự tận tâm

Huyền Chi 05/02/2021 12:15

(HPĐT)- Những ngày giáp Tết, các nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội (xã Thái Sơn, huyện An Lão) bận rộn hơn ngày thường. Họ tất bật dọn vệ sinh phòng ở của các cụ, giặt chăn màn, quần áo, tắm giặt, vệ sinh cho những cụ đau ốm không tự vận động được. Mọi sinh hoạt cá nhân của các cụ cao tuổi đều nhờ cả vào đội ngũ nhân viên chăm sóc.

(Ảnh minh họa)

Chị Vũ Thanh Phượng, nhân viên công tác xã hội tại đây cho biết: “Công việc chăm sóc người cao tuổi cần sự tỉ mỉ, kiên trì. Phải coi các cụ như người thân, có tình cảm với các cụ mới có thể chăm sóc chu đáo”.  Dịp Tết đến xuân về, các nhân viên trung tâm đều nỗ lực chăm lo các cụ chu đáo, để các cụ cảm nhận được không khí Tết. Còn tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) chăm sóc những người bệnh “không bình thường” nên bữa ăn hằng ngày luôn cần có người trông nom, giám hộ nhằm tránh xảy ra tình huống bất ngờ. Ngay cả việc cho người bệnh uống thuốc cũng không đơn giản, có người ngậm vào miệng rồi nhổ đi, có người không uống còn đuổi đánh bác sĩ. Thế nhưng các cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn kiên trì, hằng ngày chăm lo việc ăn uống, điều trị người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Người bệnh mới là người khổ nhất, nên cán bộ, nhân viên trung tâm luôn cố gắng giúp họ trở lại bình thường”.

Tết đến xuân về là dịp các thành viên trong gia đình quây quần sum họp, nhưng nhiều cán bộ, nhân viên các trung tâm bảo trợ xã hội phải thay nhau trực “xuyên Tết” để bảo đảm những người được chăm nuôi tại đây an toàn. Với những người yếu thế, trung tâm là “gia đình lớn”, là mái ấm cả ngày thường hay ngày Tết bởi nhiều người không có gia đình, không có nhà, Tết đến không biết về đâu. Còn với các cán bộ, nhân viên nơi này, trung tâm không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi họ gắn bó.

Nếu không gắn bó, không có tinh thần cống hiến vì cộng đồng thì không thể làm được việc, và không có sự thông cảm, sẻ chia, chắc ít người trụ được với công việc này. Nếu hết lòng với công việc, thấy cảm thông, thêm yêu thương hơn những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn. Do vậy, hơn cả sự tận tâm với nghề, các cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các cơ sở đặc thù này có tình yêu lớn với “gia đình lớn”, để những thành viên các cơ sở cảm nhận được tình yêu thương dù không ở gia đình cùng người thân, con, cháu./.

Huyền Chi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn cả sự tận tâm