Hồn nhiên tuổi ngọc

31/05/2021 11:37

(HPĐT)- Những câu thơ viết tặng thiếu nhi luôn trong trẻo, hồn nhiên và rộn ràng thanh âm vang lên từ mỗi đề tài mà tác giả lựa chọn. Mỗi bài thơ là khúc nhạc vui với nhân vật thơ đầy hình ảnh. Ở đó có chú hải quân ngày đêm bồng súng gác biển khơi. Ở đó có tiếng chim trong vườn thánh thót khúc nhạc ban trưa. Hay trò chơi trốn tìm của em bé và người bạn Gió… Trong chùm thơ tuần này, Báo Hải Phòng giới thiệu tới bạn đọc những câu chuyện dành riêng cho trẻ em qua lăng kính của nhiều tác giả.

Giúp bà giã trầu

Phạm Đình Ân

Cối bằng đồng thau

Nhỉnh hơn múi mít

Dốc ngược làm chuông

Gõ kêu đến thích.

Cháu giúp bà giã

Miếng trầu mềm tơi

Bà ăn bỏm bẻm

Môi bà đỏ tươi.                

...................

Đồng thau: Tên quen gọi những đồ dùng bằng đồng như: chậu thau, mâm thau...

Gió trốn đâu rồi?...

Trần Văn Lợi

Buổi trưa hè nóng quá!

Bạn Gió trốn đâu rồi

Bé tìm mà không thấy

Hay Gió còn rong chơi!...

Vườn xanh ơi, có biết

Gió núp trong vòm cây?

Lá ghé tai, mỏi mệt:

- Chỉ tiếng ve khô gầy!

Hay là Gió tinh nghịch

Vào tủ lạnh trốn tìm

- Ấy! Mất đi hơi mát

Khép cửa vào nhanh lên…

Băn khoăn hỏi quạt điện

A! Bạn Gió đây rồi

Công tắc kêu cái “tách”

Là cả hai cùng cười…

Hội nấm mùa mưa

Phạm Đình Ân

Hằng năm, đến mùa mưa

Nấm lại về mở hội

Nấm chị dìu nấm em

Rộn vui tiếng chào hỏi.

Trời gieo thưa mưa đêm

Nhấp nhánh sao nấm sáng

Nghìn ngọn nến tưng bừng

Thắp bình minh ngời rạng.

Dưới làn mưa rơi rơi

Nấm che ô trắng muốt

Mịn màng da em thơ

Tỏa hương thơm bất chợt.

Bé theo chị ra đồi

Hái sao nấm đầy giỏ

Hái cả hương đất lành

Bay lên từ lá cỏ

Chú hải quân

Hoài Khánh

Vững vàng trên đảo nhỏ

Bồng súng gác biển trời

Áo bạc nhàu nắng gió

Chú mỉm cười rất tươi.

Giữa trập trùng xa khơi

Hải âu vờn quanh chú

Bên đảo đá chơi vơi

Dạt dào ngàn sóng vỗ.

Dù nắng mưa, bão tố

Các chú vẫn hiên ngang

Bao tàu thuyền qua đó

Kéo còi chào ngân vang.

Lá cờ đỏ sao vàng

Phấp phới bay trong gió

Ước mai ngày như chú

Giữ yên biển quê hương.

Tiếng chim ngoài vườn

Trịnh Phương Thảo

Bé ngắm nhìn chăm chú

Những chú chim ngoài vườn

Mắt tinh mà bé tí

Chân nhảy chuyền luôn luôn.

Đôi mắt luôn nghiêng ngó

Tìm sâu trong lá xanh

Mấy con sâu bé nhỏ

Chim mổ liền thật nhanh.

Khi đứng bên cửa sổ

Bé ngắm cây ngoài vườn

Khi chim sâu bay mất

Đôi mắt bé thoáng buồn./.             

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồn nhiên tuổi ngọc