HPCT - T11

25/05/2024 16:12

Nhiều kỳ vọng từ tập thơ “Ánh thiều quang” của tác giả trẻ

Như Vân

 Tình cờ biết tới Trịnh Tuấn Kiệt, ngoài ấn tượng về một Bí thư Đoàn lớp 11 năng nổ, nhiệt huyết, tôi ngạc nhiên khi biết, cậu học trò 17 tuổi này mới ra mắt tập thơ đầu tay “Ánh thiều quang” vào tháng 9-2023 và đang chuẩn bị xuất bản tiếp một tập thơ tình nữa trong dịp hè 2024 này. Những vần thơ có phần hơi sách vở, “cụ non” so với lứa tuổi của tác giả, nhưng ấn tượng mà “Ánh thiều quang” mang tới bạn đọc chính là tình yêu văn chương sâu sắc, cùng với tình yêu quê hương, yêu gia đình và rung động tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của cây bút trẻ trên.

Tác giả Trịnh Tuấn Kiệt, bút danh Kỳ Dương hiện là Bí thư Chi đoàn lớp 11B4 Trường THPT hàng hải (quận Ngô Quyền). Chia sẻ về tập thơ đầu tay của mình, cây bút trẻ Trịnh Tuấn Kiệt cho biếttrong số 99 bài thơ của tập thơ “Ánh thiều quang” phần lớn được em sáng tác trong những năm học THPT. Tuy nhiên, vẫn có những bài thơ ngắn, Kiệt viết từ THCS. Sống cùng bà ngoại là nhà thơ Nguyễn Ngọc Vương, nghệ nhân dân gian, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ thành phố Hải Phòng, tình yêu và đam mê sáng tác thơ ca ăn vào máu của tác giả trẻ Trịnh Tuấn Kiệt. Với sự hướng dẫn của bà và sự chỉ bảo, động viên từ mẹ, Tuấn Kiệt mạnh dạn sáng tác và tập hợp những sáng tác ấy vào thành tập thơ đầu tay.

Qua tập thơ, bạn đọc dễ dàng bắt gặp cảm xúc của chàng thi sĩ trẻ này rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, với những địa danh mà cậu tới thăm, gặp gỡ. Đó là nét xuân quê nhà mộc mạc nhưng thật dễ thương: “Quê ta/ Hẹn với đêm đông/ Ngập ngừng rồi đợi/ Xuân hồng ghé chơi/ Vẳng nghe/ tiếng sáo ngang trời/ Gọi nụ hoa/ gọi những người xa quê/ Nắng xuân/ soi lối tìm về/ Về đồng xanh/ với triền đê hôm nào” (Xuân quê ta).Hay làng Đồng Dụ vào xuân cũng thật tình, thật thơ qua ngòi bút của Tuấn Kiệt “Ghé thôn Đồng Dụ ghé nắng mai/ Sông nghe câu hát sông chảy mãi/ Tháng hai đình ấy vừa mở hội/ Cây cao rủ xuống chữ hoa khai” (Ghé thăm Đồng Dụ).

Một mảng nội dung toát lên trong những sáng tác tập hợp trong tập thơ “Ánh thiều quang” của Trịnh Tuấn Kiệt không thể không nhắc tới là những trăn trở, suy nghĩ của tác giả về cuộc đời. Đó là những nốt reo vui đầy nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ: “Tôi sẽ sống hết mình với tuổi trẻ/ Để không phải hối tiếc lúc cuối chiều/ Tôi sẽ sống đến khi còn có thể/ Được ước mơ và được một lần yêu” (Bâng khuâng). Và đó còn là những lúc đầy trầm tư, ngâm ngợi, nghĩ suy trước nhân tình thế thái: “Một ngày nào đó không bình minh/ Tôi phải đứng giữa bờ tử sinh/ Cảm tạ trời đất ngần năm ấy/ Sợ hãi gì đâu một hành trình” (Mộng mơ).

Trong số 99 bài thơ có tới gần 20 bài, Tuấn Kiệt viết về cảm xúc của mùa xuân, tình xuân với cuộc sống và những rung động đầu đời trong tình yêu của một tâm hồn trẻ tuổi. Xuân ấy, tình ấy có chút gì đó như phiêu du, ảo mộng như tích Từ Thức lạc vào động tiên: “Thiều quang rạng khắp trời cao/Nhớ xưa Từ Thức lạc vào động tiên/Bên này ngõ hạnh hoa viên/Bên kia tiếng trúc hồn thiêng dâng trào.” Hay “Thiều quang e thẹn đón chào/Như nàng tiên nữa trốn đào nguyên sang/ Tình đẹp mấy cũng dở dang/ Thanh xuân sắp tận thân tàn níu hoa.” (Ánh thiều quang).

(Từ Thức là một nhân vật huyền thoại vào đời nhà Trần trong truyện dã sử Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Ông quê ở Tống Sơn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa), tương truyền là người đã gặp và kết duyên cùng tiên nữ).

Trong những bài thơ tình này, người đọc cũng có thể tìm thấy nỗi buồn cô đơn của mùa đông, của tình yêu đơn phương vụng dại đầu đời và cả những ngây ngô, khờ dại của một tâm hồn mới lớn. “Anh chỉ muốn nhìn em cười/ Dưới ánh hoàng hôn/ Anh lạc trong vườn tình/ Để tìm cho em một đóa hoa thơm/ Tuổi mười bảy thật đẹp em nhỉ/ Mấy khi ta được yêu cả đất trời/ Muốn bên em cả một thế kỷ/ Hàng vạn lần được chạm vào bờ môi” (Chiều Hồ Tây).

          Viết lời giới thiệu cho tập thơ, nhà biên kịch, nhà phê bình văn học Nguyễn Long Khánh (Hội Nhà văn Hải Phòng) nhận xét còn quá sớm để khen hay chê thơ của Kỳ Dương (Trịnh Tuấn Kiệt), nhưng ông cũng tin, tác giả trẻ này sẽ có thơ lạ, hay đứng được trong đời sống thơ ca thành phố và cả nước. Chỉ có điều, để làm được như vậy, tác giả trẻ này cần biết chắt lọc, cẩn trọng, chọn lựa hình ảnh, ngôn từ để giữ được hồn thơ phong phú, nhân văn và bao dung với cuộc đời.

          Còn theo cảm nhận riêng của chính tác giả trẻ Trịnh Tuấn Kiệt, với trải nghiệm cuộc sống còn non nớt ở lứa tuổi của mình, thơ của em chưa hình thành được phong cách sáng tác riêng, vẫn chịu ảnh hưởng và bị thu hút bởi nhiều khuynh hướng sáng tác và giọng thơ của những cây bút lớn như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận… Đó cũng là hệ quả tất yếu từ quá trình đọc, nghiên cứu của bản thân tác giả. Tuy nhiên, với những gì đã làm được ở tuổi 17 và sức sáng tạo mạnh mẽ, ấp ủ tiếp tục ra mắt thêm một tập thơ tình vào mùa hè tuổi 17 bước sang tuổi 18, hoàn toàn có căn cứ để hy vọng cây bút trẻ Trịnh Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục đắm đuối, mê say với thơ, sớm định hình được phong cách sáng tác và có những tác phẩm độc đáo, hấp dẫn bạn đọc thời gian tới.

Tập thơ Ánh thiều quang.Ảnh: Đức DuTác giả trẻ Trịnh Tuấn Kiệt tại buổi ra mắt tập thơ đầu tay "Ánh thiều quang" tháng 9-2023.Ảnh: Đức Du 
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HPCT - T11