BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI
Trần Kỳ Duyên
Trong tình yêu của Bác
Vì Tổ quốc thiêng liêng
Nhưng Người vẫn dành sẵn
Một góc cho thiếu nhi
Hãy còn nguyên vẹn đó
Lung linh những vần thơ
Mà Bác đã viết tặng
Cho các cháu nhi đồng
Ôi thật là ấm áp
Như vầng dương sáng soi
Dù thời gian trôi mãi
Chẳng được gặp lại Người
Hôm nay từng thế hệ
Học tập và luyện rèn
Để luôn được xứng đáng
Niềm tin Bác gửi trao.
NHỮNG MẦM NON TƯƠNG LAI
Trường An
Trong khu vườn đất nước
Luôn có những mầm non
Đó chính là thế hệ
Mà dựng xây tương lai
Hôm nay còn rất trẻ
Những bé ngoan thiếu nhi
Quẩn quanh bên cha mẹ
Nụ cười thật hồn nhiên
Đến trường cùng cô giáo
Đùa vui với bạn bè
Và bắt đầu được học
Bao điều ý nghĩa hay
Sẽ không ngoài ai khác
Là các em thiếu nhi
Mầm non mà tiếp bước
Làm rạng danh non sông.