Huấn luyện viên Mourinho thở phào

Phan Giang 08/10/2018 15:23

Các giải châu Âu cuối tuần

Tại giải Tây Ban Nha, Barcelona “phát bệnh” bị Valencia cầm chân 1-1, qua đó mất ngôi đầu bảng. Ngược lại, tại giải Pháp, sự xuất sắc của sao trẻ Mbappe với cú poker đưa PSG thắng Lyon 5-0 vững vàng ngoi đầu bảng, còn tại Italia, đội bóng giàu chiến tích AC Milan đã hồi sinh trở lại với chiến thắng 3-1 trước Chievo. Nhưng trận đấu được chú ý và thổn thức nhất vẫn là cuyuocj đấu của Man Utd, bởi ai cũng chờ liệu Mourinho có bị phế truất.

Man Utd bị chế giễu không bằng đội bóng đá nữ nhưng họ vẫn thắng và Mourinho thở phào

HLV Mourinho đã trải qua trận đấu căng thẳng nhất kể từ khi ông đặt chân tới sân Old Trafford. Trước trận đại chiến với Newcastle, đã có tin đồn về việc HLV Mourinho bị các học trò "làm phản" và sẵn sàng thua Newcastle để đẩy "người đặc biệt" rời CLB. Trong 10 phút đầu, mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản mà truyền thông đồn đoán khi Newcastle chưa từng thắng trận nào mùa này bất ngờ ghi 2 bàn dẫn trước chỉ trong vòng 10 phút.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 và cả nửa đầu hiệp 2, người hâm mộ có cảm tưởng các cầu thủ Man Utd không muốn đá mà chơi khá hời hợt. Bên ngoài sân, gương mặt của HLV Mourinho nhợt nhạt thể hiện sự bất lực đến tột cùng. Nhưng trong nửa cuối hiệp 2, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Sau cú sút phạt thành bàn của Mata phút 70 thì đến phút 76, Quỷ đỏ gỡ hòa nhờ Pogba chuyền bóng cho Martial dứt điểm cận thành. Nhưng tỷ số hòa cũng vẫn chưa đủ cho an toàn của Mourinho và phải chờ đến phút bù giờ thứ 5, Alexis Sanchez mới ghi bàn ấn định 3-2, tạo cú lội dòng ngoạn mục cho Man Utd. HLV Mourinho có thể thở phào vì trong những phút nguy nan, vẫn còn có những học trò xả thân vì ông đến tận giây cuối cùng.

Sau trận, HLV Mourinho có dịp chỉ trích những người tạo áp lực cho ông và khẳng định tương lai mình vẫn được đảm bảo. Ông cho biết: "Người hâm mộ đọc báo và kết hợp với thông tin từ mạng xã hội nghĩ rằng tôi sẽ sớm bị sa thải. Đến tôi cũng tin là như thế nếu không nhận được tin nhắn đảm bảo từ ban lãnh đạo. Họ đã ký hợp đồng với tôi đến giữa 2020".

Sau đó, Mourinho đem Milan ra để bào chữa cho sự sa sút kéo dài của Man Utd: "Nếu bạn nhìn vào lịch sử của AC Milan, bạn không thể nghĩ vị trí hiện nay của họ là bình thưởng. Ngay cả ở những CLB lớn nhất thì lịch sử cũng có những khúc thịt, có lúc lại là khúc xương".

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cho rằng các cầu thủ Man Utd thi đấu không thành công vì họ đang chịu áp lực từ những "kẻ muốn săn thịt người" - Mourinho ám chỉ những người chỉ trích cá nhân ông và CLB. "Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu thật bối rối. Thậm chí khi bóng sát khu vực cấm địa, tôi còn lo họ sẽ đá phản lưới nhà. Cá nhân tôi thấy đội chưa biết cách đối phó với áp lực của kẻ săn thịt người. Tôi đã 55 tuổi và tôi đủ khả năng đối phó nhưng các học trò của tôi thì chưa".

Phan Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huấn luyện viên Mourinho thở phào