(HPĐT)- Trung tâm Văn hóa thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao) vừa ra mắt công chúng chương trình nghệ thuật thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng mang tên “Vang tiếng Bác giữa mùa thu cách mạng” qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đáng chú ý, từ trước đến nay, chương trình sân khấu truyền hình chỉ dành cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thực hiện. Song, từ chương trình trên của Trung tâm Văn hóa thành phố, nhiều người bắt đầu có cái nhìn khác và đánh giá: Trung tâm Văn hóa đủ sức tổ chức, biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp khi được lãnh đạo ngành Văn hóa quan tâm tạo cơ hội và tin tưởng giao đảm nhận.

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn bài hát "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".
Nếu trước kia, trong tất cả hoạt động liên hoan văn nghệ quần chúng, Trung tâm Văn hóa thành phố chỉ quy tụ các câu lạc bộ “cây nhà lá vườn”, nay ở chương trình nghệ thuật “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng”, công tác tổ chức được thực hiện chuyên nghiệp, quy mô, hoành tráng và trang trọng. Chương trình quy tụ, phát huy tài năng, đóng góp của các nghệ sĩ, diễn viên nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương, thành phố như: Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Trường Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, Đoàn Văn công Quân khu Ba…
Tuy nhiên, mới bước ra sân chơi chuyên nghiệp, đội ngũ tổ chức chương trình của Trung tâm Văn hóa thành phố có phần lúng túng. Như tại buổi thẩm định tổng duyệt chương trình “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng”, việc sắp xếp các tiết mục biểu diễn bị “đứt gẫy” ngay từ lúc mở đầu khi chưa thống nhất thứ tự, các nghệ sĩ thụ động trong thay đổi phục trang. Việc này khiến các thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố và những bộ phận liên quan phải chờ đợi mất nhiều thời gian… Âu cũng là việc dễ cảm thông khi lần đầu đơn vị tổ chức chương trình lớn như vậy. Mong rằng, qua đây, để những người làm công tác văn nghệ quần chúng rút kinh nghiệm,, tự tin và chuẩn bị chu đáo hơn để kết quả tốt hơn nữa trong những lần tổ chức tiếp theo./.
BÙI HƯƠNG