(HPĐT)- Khi họa sĩ Nguyễn Quốc Huy post lên facebook cá nhân tác phẩm mới, bức tranh “Thu vàng”, không thể không ngẩn ngơ mà nhớ lại áng văn tuyệt vời của Pautopxki: “Trời đang thu. Nếu như có thể lấy hết đồng và vàng trên trái đất đánh thành muôn vàn lá cây mỏng dính thì chúng cũng chỉ có thể làm thành một phần rất nhỏ của bộ áo mùa thu trải trên đồi núi kia mà thôi. Vả lại, những chiếc lá nhân tạo nọ sẽ rất thô kệch so với lá thật, nhất là với lá liễu hoàn diệp. Mọi người đều biết rằng chỉ cần một tiếng chim hót thôi cũng đủ làm chúng run rẩy”.

“Thu vàng” – Tranh của Nguyễn Quốc Huy.
Thật thiệt thòi và oan uổng nếu chỉ thuần ngắm tranh Nguyễn Quốc Huy qua ảnh. Thiệt với người xem và oan cho sự tinh tế của những bức sơn mài đã thành thương hiệu Nguyễn Quốc Huy - Huy sơn mài. Sự tinh tế chỉ có thể cảm, chứ rất khó để chuyển hóa bằng một ngôn ngữ khác… Cách đây hai năm, Nguyễn Quốc Huy thành công trong triển lãm “Miền cổ tích” ở Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội). Và nay vẫn phong độ ấy, anh tiếp tục đình đám bằng triển lãm “Legendary” tại thành phố Hồ Chí Minh… Chậm rãi và kỹ lưỡng, Nguyễn Quốc Huy làm nên huyền thoại của riêng mình, đưa sơn mài - vốn được coi như chất liệu truyền thống - thành phương tiện biểu đạt được nội dung đa tầng và trong nhiều bối cảnh còn hướng tới cảm hứng đương đại. Dù là “Miền cổ tích” hay “Legandary” dù là những phong cảnh như sông núi mây trời quen mắt hay bối cảnh ai nhìn cũng nhận ra ngay kiểu “Chùa Diên Hựu”, cây lộc vừng chín gốc nổi nức tiếng bên hồ Gươm, Nguyễn Quốc Huy cũng tạo nên được dòng hiện thực của cảm xúc, làm nên những lao xao rung động khó có thể lặp lại, khiến tác phẩm của anh luôn vừa thực vừa ảo, vừa trừu tượng lại vừa tả thật… “Thu vàng” (120x180cm) vẫn là nghìn triệu con mắt lá li ti, lấp lánh, những con mắt lá lao xao như hiện hữu chính tâm hồn người thưởng ngoạn. Nằm ngoài cái đẹp thị giác, một sự bắt mắt khó cưỡng được ánh nhìn, “Thu vàng” đúng nhân hiệu Nguyễn Quốc Huy và còn hơn cả Nguyễn Quốc Huy khi rất mạnh mẽ, hiện đại… Huy sơn mài xứng đáng là một trong những tấm danh thiếp ưu tú của sơn mài Việt Nam đương thời, khi bước ra với thế giới…
Trong những tự bạch của mình, Nguyễn Quốc Huy thường chia sẻ rằng, anh phải mất hằng chục năm ròng tìm tòi, giải mã và tìm ra bí quyết của “kỹ thuật mang mây mù, sương, khói” vào tranh. Cái mong manh, bảng lảng đôi khi nền nã và rất có thể dẫn tới nhạt nhòa cũng là một thách thức, hoặc chính là lựa chọn chủ động của anh, của một tinh thần dấn thân trong hành trình đến với cái Đẹp, cái Đẹp dễ chinh phục công chúng yêu hội họa nhưng lại làm khó bản thân nghệ sĩ. Nguyễn Quốc Huy lừng lững trên con đường chênh vênh và cheo leo ấy, để tìm tới và trụ vững ở những vùng đất huyền thoại…./.
ngô hương sen