Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Thiếu tướng Mohammad Pakpour nhận định Iran cần trang bị công nghệ tàng hình cho các loại tên lửa nhằm nâng cao khả năng chọc thủng hệ thống phòng không của Israel.

Kênh Press TV (Iran) dẫn lời Thiếu tướng Mohammad Pakpour ngày 7/12 phát biểu: “Nếu có thể tích hợp công nghệ tàng hình vào tên lửa, chúng ta chắc chắn có thể nâng cao khả năng xuyên qua lá chắn phòng không của Israel”.
Ngoài ra, Tướng Pakpour nhắc đến cuộc tấn công do Israel cùng Mỹ tiến hành nhằm vào Iran hồi giữa tháng 6. Theo Tướng Pakpour, Tel Aviv và Washington tin rằng việc ám sát các nhân vật cấp cao của Iran sẽ khiến hệ thống chỉ huy Iran tê liệt kéo theo hỗn loạn trên chiến trường. “Nhưng đó là tính toán sai lầm nghiêm trọng”, Tướng Pakpour kết luận.
Theo Tướng Pakpour, Israel dự đoán Iran sẽ chỉ phóng 5-6 tên lửa vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tuy nhiên, Iran lập tức triển khai các động thái quy mô lớn, điều một loạt thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.
Ngày 12/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào hàng loạt mục tiêu chiến lược tại Iran, trong đó có các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự.
Israel nêu bật rằng mục đích của chiến dịch có tên "Sư tử trỗi dậy" này là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Về phần mình, Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa tầm xa nhằm vào Tel Aviv. Iran xác nhận các đợt phóng tên lửa thuộc chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3", do IRGC phát động.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump thông báo về việc quân đội Mỹ tấn công thành công 3 cơ sở hạt nhân của Iran đêm 21/6 (giờ địa phương). Ngày hôm sau, Iran đáp trả bằng việc phóng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ Al Udeid của Mỹ đặt tại Qatar. Nhưng đến tối 23/6, Tổng thống Trump tuyên bố Iran và Israel đã nhất trí ngừng bắn.
12 ngày giao tranh giữa Iran và Israel chấm dứt sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 24/6. Giao tranh khiến 610 công dân Iran thiệt mạng và 4.746 người bị thương. Phía Israel có 28 người thiệt mạng và 3.228 người bị thương.