Ngày 31/8, Israel chính thức xác nhận Abu Obaida, người phát ngôn của lực lượng Hamas, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Thành phố Gaza hôm 30/8.

Theo kênh Ynet (Israel), Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz xác nhận rằng Abu Obaida, tên thật là Hudhayfa Samir Abdullah al-Kahlout, đã bị tiêu diệt. Trong bài phát biểu của mình, ông Katz cũng đánh giá cao sự tham gia của lực lượng IDF và Shin Bet trong kế hoạch này, đồng thời gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ tới những thành viên khác của Hamas.
Theo hãng thông tấn AA (Thổ Nhĩ Kỳ), truyền thông Israel vào ngày 30/7 cũng đã đưa tin về một vụ ám sát nhằm vào Abu Obeida. Đài truyền hình công cộng KAN đưa tin rằng một cuộc không kích đã nhắm vào người phát ngôn của lực lượng vũ trang Hamas – Lữ đoàn al-Qassam – tại Thành phố Gaza. Trong khi đó, Kênh 13 của Israel khẳng định Abu Obeida chính là mục tiêu của cuộc không kích.
Khi đó, một tuyên bố quân sự Israel xác nhận cuộc không kích đã nhằm vào một thành viên Hamas được gọi là “chủ chốt” ở Thành phố Gaza, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng vũ khí chính xác, giám sát trên không và các nguồn tin tình báo bổ sung trong cuộc tấn công này.
Abu Obaida được xem là nhân vật được nhiều người biết đến – dù luôn che mặt – của lực lượng vũ trang Hamas. Suốt nhiều năm, người đàn ông này thường xuyên xuất hiện trong các bài phát biểu trên truyền hình và ghi âm các thông điệp với chiếc khăn keffiyeh đỏ đặc trưng, trở thành nhân vật được biết đến rộng rãi và ngưỡng mộ đối với những người ủng hộ Hamas khắp thế giới Arab.
Biệt danh Abu Obaida được cho là lấy cảm hứng từ Abu Ubayda ibn al-Jarrah, một người bạn đồng hành của Nhà tiên tri Muhammad, từng trở thành tướng lĩnh trong giai đoạn đầu của vương quốc Hồi giáo.
Trong cuộc chiến hiện nay, Abu Obaida trở thành nhân vật trung tâm trong hoạt động truyền thông của Hamas, cập nhật tình hình chiến sự hằng ngày, thường thông qua kênh Al Jazeera của Qatar. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ gọi ông đơn giản là “người đàn ông bịt mặt”.