Nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết số địa điểm quân sự Israel bị tấn công là "rất ít" và các cơ sở này vẫn hoạt động, tuy nhiên từ chối cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại.

Ngày 8/7, một quan chức quân sự Israel lần đầu tiên thừa nhận rằng các cuộc không kích do Iran tiến hành trong tháng trước đã đánh trúng một số địa điểm quân sự của Israel. Đây là thông tin hiếm hoi từ phía Israel xác nhận các cơ sở quân sự của nước này đã trở thành mục tiêu trực tiếp trong các đợt tấn công trả đũa của Iran.
Nguồn tin giấu tên cho biết số lượng địa điểm bị trúng đòn là “rất ít” và các cơ sở này hiện vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên, quan chức trên từ chối cung cấp thêm chi tiết liên quan đến mức độ thiệt hại đối với hạ tầng quân sự, cũng như vị trí cụ thể của các địa điểm bị tấn công.
Theo thông tin được công bố, Iran đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm đáp trả Israel sau khi ngày 13/6, quân đội Israel bất ngờ mở chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạt nhân và kho tên lửa của Iran. Các đợt phản công của Iran chủ yếu nhắm vào những thành phố lớn của Israel như Tel Aviv và Haifa, đồng thời tập trung vào khu vực phía Nam quanh thành phố Beersheba, nơi đặt một số căn cứ và cơ sở quân sự quan trọng.
Số liệu thống kê cho thấy các cuộc giao tranh đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Phía Israel ghi nhận 28 người thiệt mạng, trong khi Iran có tới 935 người tử vong, trong đó bao gồm nhiều chỉ huy quân sự cấp cao.
Đến ngày 24/6, không lâu sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel và Iran đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn theo đề xuất của Washington, góp phần hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
PV (tổng hợp)