Kề vai chống dịch

Bài và ảnh: TUỆ MINH 26/11/2021 23:03

(HPĐT)- Cùng học dưới một mái trường, công tác tại một bệnh viện, rồi như một định mệnh, lại về chung một mái nhà, vợ chồng bác sĩ Nguyễn Thị Giang, Đỗ Ngọc Anh công tác tại Khoa lọc máu (Bệnh viện Kiến An) luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống. Tháng 7-2021, anh chị xung phong vào tâm dịch để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa người bệnh mắc COVID-19.

Gia đình bác sĩ Ngọc Anh và Nguyễn Thị Giang trong cuộc sống thường ngày.

Anh Đỗ Ngọc Anh, là điều dưỡng viên, còn vợ là chị Nguyễn Thị Giang, là bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Đây là cặp vợ chồng duy nhất trong đoàn công tác được thành phố Hải Phòng cử đi chi viện thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14-7 đến ngày 15-9-2021. Mặc dù có hai con nhỏ mới 4 và 8 tuổi, song, những lần Sở Y tế tổ chức đoàn công tác chi viện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới tỉnh Bắc Giang vào tháng 5-2021 và thành phố Đà Nẵng vào tháng 7-2021, hai anh chị đều xung phong nhưng không “trúng tuyển”. Đến đợt 3, khi đoàn công tác chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, cả hai vợ chồng đều được gọi tên.

Chị Giang nhớ lại: Lúc đầu, hai bên nội ngoại đều có phần ngăn cản bởi tình hình dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh lúc đó rất “nóng” với hàng nghìn ca bệnh/ngày, vừa lo các con sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, vừa lo hai cháu nhỏ sông xa bố mẹ. Tuy nhiên, sự quyết tâm của anh chị đã thuyết phục được gia đình nội, ngoại đồng thuận. “Xa con thì rất nhớ, nhưng khi đọc, xem những hình ảnh của y, bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải, bằng lương tâm của người thầy thuốc, chúng tôi mong muốn được cùng các đồng nghiệp trên cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19”.

Anh chị và đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng được phân công làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh). Có những thời điểm, bệnh viện tiếp nhận gần 800 người bệnh. Khoa chăm sóc tích cực nơi anh chị làm việc thường xuyên chăm sóc, điều trị, chữa bệnh cho 60- 70 người bệnh/ngày. Những ngày đầu, anh chị gần như bị ngợp bởi khối lượng công việc và số người bệnh cần hỗ trợ. Tuy nhiên, cả đoàn nhanh chóng bắt nhịp công việc cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy chống chọi với dịch bệnh, tranh thủ từng giây, từng phút để giành giật sự sống cho từng ca bệnh. Bất kể ngày đêm, hay sự nóng bức của chiếc áo bảo hộ kín mít, đội ngũ y, bác sĩ vẫn cần mẫn chăm sóc người bệnh từ bữa ăn đến hơi thở.

Anh Ngọc Anh nhớ lại: Trong bộ quần áo bảo hộ, những bàn tay thường nhăn nheo, trắng bệch vì ngấm mô hồi. Mỗi lần uống nước, dường như phải đến chai thứ 3, mọi người mới cảm nhận được “vị nước”, phần vì mệt bởi cường độ làm việc, phần vì sự nóng, bí và khi mặc bộ quần áo đó. Song, vượt lên trên hết sự vất vả đó, mỗi khi có ca tiến triển tốt, khỏi bệnh, được xuất viện, anh chị và các y bác sĩ trong đoàn lại được tiếp thêm động lực để chiến đấu với dịch bệnh COVID1-19.

Hoàn thành nhiệm vụ, anh chị trở về quê hương, trở lại với cuộc sống thường nhật được hơn 1 tháng, song đôi khi anh Ngọc Anh và chị Giang vẫn giật mình khi nghe tiếng tút, tút của các thiết bị máy móc, máy thở, máy đo các chỉ số nhịp, mạch của người bệnh. Chị Giang trải lòng: Tại Khoa chăm sóc tích cực của Bệnh viện Hồi sức COVID- 19, hầu hết là các ca bệnh diễn tiến nặng. Tiếng tút, tút của các thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ khiến bất cứ ai cũng ám ảnh, nhất là khi có ca bệnh tử vong. Song, trong dịch bệnh mới thấy, hai chữ “tình người” là điều trân trọng nhất. Đó là những cái nắm tay động viên nhau của những người bệnh mắc COVID-19 đối với đội ngũ y tế. Đó là ánh mắt cảm ơn của người bệnh khi thoát bản án tử, là sự chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của y, bác sĩ từ tất cả các vùng miền khi hội tụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở thành phố Thủ Đức cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người một công việc, song đều hỗ trợ, quan tâm, động viên nhau, đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch COVID-19. Chúng tôi gần như không còn phân biệt chức vụ, vùng miền, trình độ tay nghề hay đến từ bệnh viện nào mà cùng nhau hòa nhịp vào cuộc chiến với tinh thần đoàn kết và tương trợ nhau, chỉ mong cứu và chữa được nhiều nhất số người bệnh có thể./.

Bài và ảnh: TUỆ MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kề vai chống dịch