Kết nối bằng âm nhạc

Khuất Ngọc Anh 30/10/2019 15:54

Câu lạc bộ Ghi-ta cổ điển Hoa phượng đỏ

Nghệ sĩ Ngô Trần Minh (trái) trong chương trình biểu diễn “Cảm xúc tháng 3” của CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ.

Không chỉ là điểm sinh hoạt, biểu diễn, câu lạc bộ (CLB) ghi- ta cổ điển Hoa Phượng đỏ còn là địa chỉ đào tạo nhiều lớp học sinh đam mê ghi-ta mộc. Từ những buổi học chỉ vỏn vẹn vài ba học viên tại căn phòng 8A3, đến các lớp dạy nhạc tại Trung tâm Văn hóa thành phố, đến nay CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ có ngôi nhà chung đặt tại Hợp tác xã (HTX) Tân Hiệp trong ngõ 49 phố Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân). Đây là địa điểm lý tưởng với việc dạy và học cũng như tổ chức các buổi biểu diễn giao lưu giữa các thành viên. Từ năm 2017, CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ mở thêm các lớp đào tạo về thanh nhạc, piano một mặt đáp ứng nguyện vọng của các học viên tìm đến trung tâm đồng thời hỗ trợ tương tác, phối kết hợp trong các hoạt động biểu diễn giữa các bộ môn, nâng cao chất lượng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đến nay, mỗi năm CLB đón tiếp và đào tạo hơn trăm học viên. Trong đó, nhiều học viên thi đỗ, tiếp tục được đào tạo tại các trường nghệ thuật như: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội... Nhiều học viên đoạt giải thưởng cao khi tham gia những kỳ thi ghi-ta cổ điển tại Hà Nội. Đó là phần thưởng vô giá đối với tâm huyết của nghệ sĩ Ngô Trần Minh, chủ nhiệm CLB.


Bên cạnh công tác đào tạo, CLB ghi-ta cổ điển Hoa phượng đỏ đặc biệt quan tâm đến công tác biểu diễn, một mảng ít được các CLB ghi-ta hiện nay chú trọng. Nghệ sĩ Ngô Trần Minh chia sẻ, mong muốn của anh là nuôi dưỡng được tình yêu và đam mê với ghi-ta cổ điển. Từ đó gìn giữ và phát huy nghệ thuật ghi-ta cổ với những người chung sở thích. Qua các lớp đào tạo và những chương trình biểu diễn của CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ, Ngô Trần Minh hy vọng sẽ đưa được ghi-ta cổ điển tới công chúng đúng bản chất đặc trưng của ghi-ta mộc (không cần hỗ trợ của các kỹ thuật âm thanh và điện tử). Chủ nhiệm CLB ghita cổ điển Hoa Phượng đỏ cho biết, trung bình mỗi năm, CLB tổ chức từ 2- 3 chương trình biểu diễn. Thời gian trước, các buổi diễn thường diễn ra tại căn phòng 8A3, Trung tâm Văn hóa thành phố và một số địa chỉ khác do CLB lựa chọn. Sau này, khi có điểm sinh hoạt cố định tại HTX Tân Hiệp thu hút nhiều hơn người đam mê ghi-ta cổ điển đến với các hoạt động của CLB. Không quá nhiều, nhưng cứ đến hẹn lại lên, công chúng đều đặn chờ đợi, thưởng thức các chương trình biểu diễn của Ngô Trần Minh và CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ bằng niềm hứng khởi và tình yêu dịu dàng. Các đêm nhạc "Giai điệu mùa Đông" , "Xúc cảm tháng 3", "Giấc mộng đêm hè", "Nghệ thuật Tây Ban Cầm"... là những dấu ấn sắc nét đánh dấu nỗ lực của Ngô Trần Minh và các bạn của mình. Trong đó "Giai điệu mùa đông" là đêm nhạc là đáng nhớ với sự tham gia của 2 cây ghita tên tuổi Việt Nam là Vũ Bảo Lâm và Phạm Văn Phúc cùng Vũ Hiển, một nghệ sĩ ghi-ta trẻ có những đóng góp trong phong trào ghi-ta cổ điển Hà Nội.7 năm từ khi CLB ghi-ta cổ điển Hoa Phượng đỏ hình thành và hoạt động bền bỉ. Tuy chưa phải chặng đường dài nhưng thực sự là cố gắng không nhỏ của một nghệ sĩ trẻ bước ra từ Nhạc viện Hà Nội. Từ mong muốn ấp ủ đam mê mang ghi-ta cổ điển đến đời sống trên chính quê hương của mình, nghệ sĩ Ngô Trần Minh từng ngày cặm cụi tập nhạc, đào tạo học sinh để có nhiều hơn lớp nghệ sĩ kế cận nuôi dưỡng tình yêu với Tây Ban Cầm.


Khuất Ngọc Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết nối bằng âm nhạc