Khai bút, khai xuân, khai trí tuệ

Bài và ảnh: Trúc Lâm 22/02/2022 11:10

Những bức thư pháp với nét bút như phượng múa, rồng bay, những bức tranh ký họa chân dung của hơn 70 cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan Báo Hải Phòng cùng với những tiết mục xẩm với lời ca mộc mạc về truyền thống 65 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu mang đến một bữa tiệc Xuân rực rỡ, tràn đầy niềm hy vọng những thành công mới của tờ báo Đảng bộ thành phố trong năm Nhâm Dần.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý biểu diễn múa bút trước khi viết thư họa tặng Báo Hải Phòng.


Rộn ràng 65 mùa xuân báo Đảng


Chỉ tổ chức giới hạn với một số thành viên Trung tâm thư pháp câu đối và Hán nôm học Hải Phòng, Chiếu xẩm Hải Thành và hơn 70 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng chương trình giao lưu thư pháp ký họa đầy ấm áp mang đủ phong vị của mùa xuân. Ngay từ sáng 14-2, khuôn viên sân trước của cơ quan Báo Hải Phòng tại số 8 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) rực rỡ với 100 bức thư pháp được viết theo các thể hành, triện, lệ, thảo, nhân diện thư và vật điểu thư. Những con chữ được hóa gương mặt người, dáng từng con vật, uốn lượn, uyển chuyển như một tác phẩm nghệ thuật. Phúc, lộc, thọ, bình an, xuân, Nhâm Dần… những con chữ đầy ý nghĩa khiến người làm Báo Hải Phòng cảm nhận năng lượng của chữ nghĩa, của mùa xuân. Giám đốc Trung tâm thư pháp câu đối và Hán nôm học Hải Phòng, nhà thư pháp nổi tiếng Lê Thiên Lý cho biết: Khai bút chính là khai tâm, khai trí, khai đức… Ngày đầu năm xin chữ là xin điều may mắn tốt đẹp để phấn đấu vươn lên có được một năm thành đạt, thành tài. Với nghề “phu chữ” của người làm báo, những con chữ thư pháp đầu năm càng mang nhiều ý nghĩa. Báo Hải Phòng với hành trình 65 năm phát triển sẽ tiếp tục mạnh hơn, đẹp hơn, sáng tạo hơn, sắc sảo hơn.

Từ vùng đất Quảng Ninh, vượt qua những cung đường mùa xuân, họa sĩ Nghiêm Vinh (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh) có mặt từ sớm để ký họa từng gương mặt người làm báo Đảng. Họa sĩ chia sẻ: “’Đây là lần đầu, tôi được tham gia chương trình lễ khai bút- ký họa đầu xuân tại một cơ quan báo, được ký họa chân dung những nhà báo – “người thư ký trung thành” về thời đại. Với thành công mỹ mãn của sự kiện hôm nay, tôi sẽ kết nối đến các cơ quan báo tổ chức thêm nhiều lễ khai bút- ký họa đầy ý nghĩa đẹp đẽ và nhân văn như thế”.

Góp mặt với chương trình, những tiết mục xẩm của Chiếu xẩm Hải Thành mang đến những lời ca, giai điệu xẩm mộc mạc, chân tình, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ bài “Hải Phòng xưa” theo điệu đò đưa với những địa danh được gọi tên quen thuộc nhưng mang đầy thương nhớ: “Hải Phòng có bến Sáu Kho, có sông Văn Úc, có lò xi măng…”. Dập dìu những lời ca mang người Hải Phòng trở lại ngày xưa với những địa danh còn lưu giữ đến ngày nay như: Thủy Nguyên, Đồ Sơn, Cát Hải, cầu Rào, cầu Niệm, Cát Dài, Cát Cụt… Nổi bật trong chương trình xẩm là bài xẩm “Mừng 65 mùa xuân Báo Hải Phòng” do nhà văn Phạm Thùy Linh (Hội Nhà văn Hải Phòng) hiện đang là cán bộ Báo Hải Phòng viết lời, Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh sáng tác. Trong đó, những lời ca thể hiện phần nào công việc, nỗi vất vả, niềm vui của người làm báo, để tờ báo xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nhà thư pháp Lê Đức Đôn giới thiệu với phóng viên Báo Hải Phòng về ý nghĩa các chữ thư pháp.

Mạnh hơn, đẹp hơn, sáng tạo hơn, sắc sảo hơn


 Chủ đề của chương trình giao lưu thư pháp- ký họa là “Mạnh hơn, đẹp hơn, sáng tạo hơn, sắc sảo hơn” cũng chính là thể hiện mong ước của người làm báo với tờ báo mình gắn bó.

Nhận đôi câu đối “Báo Hải Phòng hồng tươi ý Đảng/ Sáu nhăm năm thắm đượm tình dân” và hai bức thư pháp chữ Nhâm Dần theo lối nhân diện thư thành gương mặt người phóng viên và theo lối vật điểu thư thành chú Hổ dũng mãnh vô song của nhà thư pháp Lê Thiên Lý trao tặng, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Nguyễn Ngọc Ánh phấn khởi chia sẻ: Nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần, hướng tới kỷ niệm 65 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu, những câu đối, bức thư pháp, lời ca và giai điệu xẩm như mang cả mùa xuân tràn đầy sức sống đến với từng phóng viên và tờ báo Đảng. Những lời chúc tốt đẹp động viên người làm báo tiếp tục xây dựng tờ báo Đảng mạnh hơn, đẹp hơn, sáng tạo hơn, sắc sảo hơn như yêu cầu và mong muốn của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đối với tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng khi đồng chí đến thăm và làm việc tại cơ quan vào ngày 25-8-2021. Kế thừa, phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, phát triển, qua chương trình giao lưu thư pháp - ký họa, hát xẩm đầu xuân, người làm báo Báo Hải Phòng mong được góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc vào trong đời sống.

Xin nhà thư pháp chữ “Tuệ Minh”, cũng chính là bút danh của mình, nhà báo Phạm Hải Vân cho biết: gắn bó với Báo Hải Phòng 7 năm, từ lúc nào chị coi Báo như ngôi nhà thứ 2 của mình. Bút danh Tuệ Minh cũng chính là tên của chị trong nghề cầm bút. Nhân dịp kỷ niệm 65 mùa xuân Báo Hải Phòng, đầu xuân xin chữ “Tuệ Minh”, chị mong có được trí tuệ, sự anh minh để có được những bài báo mang nhiều ý nghĩa tích cực với cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh.

Từng xuất hiện nhiều lần trên những bài báo Báo Hải Phòng giới thiệu về nghệ thuật hát xẩm, Chủ nhiệm Chiếu xẩm Hải Thành, Nghệ nhân dân gian Đảo Bạch Linh bày tỏ: Báo Hải Phòng luôn là người bạn đồng hành các nghệ nhân lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong đời sống cộng đồng. Được mời tham gia trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu, được thể hiện một tiết mục hát xẩm về chính Báo Hải Phòng, các nghệ sĩ thay mặt cho Chiếu xẩm Hải Thành chúc báo tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục có thêm bài báo đúng, trúng, hay mang lại hiệu quả xã hội cao.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, người tham gia lễ khai bút- ký họa tại Báo Hải Phòng đều thực hiện “5K”. Đó là nguồn động viên quý báu đối với những người làm báo Báo Hải Phòng, để họ thêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận thông tin tuyên truyền, tiếp tục góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố, nối tiếp truyền thống 65 mùa xuân vẻ vang./.


Bài và ảnh: Trúc Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai bút, khai xuân, khai trí tuệ