Bộ phim 'Mưa đỏ' đang tạo cơn sốt phòng vé trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Hải Phòng.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, bộ phim “Mưa đỏ” đã trở thành "điểm hẹn" đặc biệt của nhiều khán giả Hải Phòng. Từng giọt nước mắt rơi, từng nhịp tim thổn thức trong rạp chiếu là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm điện ảnh về 81 ngày đêm khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị.
Chiều cuối tuần, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Trần Liễu đưa hai con đi hơn 30 km đến một rạp chiếu phim. “Xem giới thiệu trên mạng, tôi đã rất mong chờ. Hôm nay, tôi cho các con đi để chúng hiểu thêm về lịch sử dân tộc”, chị Lan nói.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đầy cảm xúc, bước ra khỏi rạp, chị Lan vẫn chưa hết nghẹn ngào: “Nhiều lúc nghẹt thở theo tình huống. Có lẽ phim vẫn chưa lột tả hết sự khốc liệt trong cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị nhưng khiến tôi và các con khắc ghi sự hy sinh của cha ông”.
Trong tà áo dài đỏ, em Nguyễn Ngọc Diệu Linh, lớp 12 Trường THPT Kinh Môn nói sau khi xem xong bộ phim: “Em cảm thấy tự hào, biết ơn thế hệ cha anh. Suốt hơn 2 tiếng, em khóc rất nhiều, tim đập nhanh theo từng chi tiết, tiếng pháo nổ”.

Tại các rạp chiếu phim Lotte, CGV, Galaxy ở Hải Phòng, không khí mỗi suất chiếu “Mưa đỏ” luôn đặc biệt. Có những phút giây cả rạp im phăng phắc, dõi theo từng cảnh chiến trường. Rồi bất chợt vang lên tiếng “ôi” nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt trước sự hy sinh của những người lính trẻ, trước nỗi đau của những người mẹ mất con.
Khi bài hát “Nỗi đau giữa hòa bình” vang lên cuối phim, hầu hết khán giả nán lại, để giai điệu da diết của Hòa Minzy ngân dài cùng dư âm cảm xúc. Bài hát da diết, sâu lắng với lời hát "Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu. Hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau".

Chị Trần Thị Quỳnh Diệp ở xã Nam Sách, không chờ ngày công chiếu chính thức, đã đi xem ngay suất đặc biệt trong tối 21/8. Sau khi rời rạp lúc gần nửa đêm, chị viết: "Đêm nay tôi sẽ rất khó ngủ. Chưa có bộ phim chiến tranh nào lôi cuốn và chân thực đến vậy. Tôi ám ảnh mãi với tiếng gọi: Mẹ ơi trước khi hai người lính trút hơi thở cuối cùng và cảnh hai người mẹ ngồi chung một chiếc thuyền thả hoa xuống sông Thạch Hãn. Đó là khoảnh khắc khiến tôi thấm thía câu nói: Khi viên đạn xuyên vào một người lính, dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim của một người mẹ.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Anh ở phường Lê Thanh Nghị, lại chọn cách cùng bạn bè khoác lên mình màu áo xanh tuổi trẻ đến rạp. Chị chia sẻ: “Phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm lớn của đất nước, nên càng xúc động và ý nghĩa. Xem phim, tôi càng trân trọng và biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta có hòa bình hôm nay”.
Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, tính đến chiều 23/8, phim "Mưa đỏ" đã có hơn 4.300 suất chiếu toàn quốc, đạt tổng doanh thu hơn 52 tỷ đồng sau 1 ngày khởi chiếu chính thức và các suất chiếu sớm, vé đặt trước. "Mưa đỏ" vượt qua “Địa đạo” trở thành tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Việt.
Riêng tại Hải Phòng, trong những ngày đầu công chiếu, rạp chiếu phim Galaxy duy trì 24 suất chiếu mỗi ngày, rạp Lotte có từ 12 - 17 suất, rạp CGV hơn 30 suất. Phần lớn đều kín chỗ, đặc biệt là buổi tối. Mỗi phòng chiếu từ 200 - 300 ghế nhanh chóng bán hết, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của tác phẩm.

“Mưa đỏ” được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Phim dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Đoàn làm phim đã mất đúng 81 ngày quay tại Quảng Trị, trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tái dựng chân thực chiến trường.
Nhân vật chính của phim là Cường, sinh viên Nhạc viện từ chối cơ hội du học để ra trận. Cùng anh là những người lính trẻ từ nhiều miền quê, đại diện cho một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Biểu tượng “mưa đỏ” không chỉ là màu máu của sự mất mát, mà còn là sự hồi sinh ký ức, để thế hệ hôm nay không lãng quên. Xen lẫn sự khốc liệt chiến tranh, bộ phim cũng đan cài tình yêu, tình mẫu tử và khát vọng hòa bình.
Điều đáng chú ý, phần lớn khán giả Hải Phòng đến xem phim là giới trẻ. Các em học sinh, sinh viên không chỉ xem để hiểu lịch sử mà còn để tìm cho mình cảm hứng sống, niềm tự hào dân tộc.
Em Diệu Linh chia sẻ: “Sau khi xem, em thấy mình cần sống tốt hơn, trân trọng từng ngày bình yên và cố gắng học tập để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước”.

Không khí trong rạp sau mỗi suất chiếu cũng đặc biệt. Khi màn hình tối dần, không ai vội vàng rời đi. Nhiều người ngồi lại để đọc từng dòng giới thiệu cuối cùng. Cả rạp chìm trong sự lặng im đầy xúc động. “Ai cũng cần thêm chút thời gian để thoát khỏi dòng cảm xúc mà bộ phim mang lại”, một khán giả nhận xét.
Trong những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, “Mưa đỏ” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương cha anh. Những suất chiếu được lấp đầy ghế, những cảm xúc nghẹn ngào của khán giả Hải Phòng chính là minh chứng cho sự đồng cảm, sự tri ân và lòng biết ơn.
LINH LINH