(HPĐT)- Sáng 19-7, tại phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn), Bộ Tư lệnh Quân khu Ba tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Phạm Thị Hải Lý, 75 tuổi- là vợ liệt sĩ Nguyễn Tuấn Bình, ở tổ dân phố Quyết Tiến 2, phường Hợp Đức.
.jpg)
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu Ba trao quà tặng bà Phạm Thị Hải Lý tại lễ khánh thành nhà
.jpg)
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao quà tặng bà Phạm Thị Hải Lý.
Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích 50 m2, tường cứng, nền lát gạch men, mái tôn chống nóng, gồm phòng khách và 2 phòng ngủ. Tổng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba hỗ trợ 80 triệu đồng; số kinh phí còn lại của gia đình, anh em, họ hàng hỗ trợ. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2022), góp phần giúp đỡ gia đình bà Phạm Thị Hải Lý có nơi ở mới khang trang, ổn định cuộc sống.
.jpg)
Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn trao quà tặng bà Phạm Thị Hải Lý tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa.
Gia đình bà Phạm Thị Hải Lý có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chồng là liệt sĩ, bà nuôi 4 người con ăn học, trong đó 2 người con trai sức khỏe hạn chế, con trai út hiện hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học. Gia đình bà sinh hoạt trong ngôi nhà cấp 4, diện tích hơn 30m2, được xây dựng cách đây gần 40 năm xuống cấp nghiêm trọng, lụt mỗi khi có mưa lớn.
Tại lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, Bộ CHQS thành phố; UBND quận Đồ Sơn và chính quyền, đoàn thể địa phương, bà con tổ dân phố trao nhiều phần quà là kinh phí và đồ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày tặng gia đình bà Phạm Thị Hải Lý.
.jpg)
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Đồ Sơn trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Chuyết, ở tổ dân phố Trung Nghĩa (phường Hợp Đức)
.jpg)
Lãnh đạo phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn) trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Chuyết.
* Trong sáng 19-7, Ban Chỉ huy Quân sự quận Đồ Sơn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Chuyết, ở tổ dân phố Trung Nghĩa (phường Hợp Đức). Mẹ Chuyết có 2 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đoàn ân cần thăm hỏi, kính chúc Mẹ luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần đối với con cháu./.
Tin và ảnh: Văn Cường