(HPĐT)- Tôi đến nhà gặp Bùi Quang Khánh, cậu học trò nhỏ lớp 7A8, Trường THCS Hồng Bàng tại số 6 phố Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng) khi em vừa hoàn thành giờ học đàn piano với cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang. Phong thái đĩnh đạc, quần áo chỉn chu hiếm có ở một người khiếm thị từ nhỏ như em. Trừ những lúc phải ra ngoài, đi trên đường phố đông người, còn khi ở nhà hoặc khi ở trên lớp, dù không thấy được ánh sáng nhưng bù lại có cảm xúc và trí nhớ tuyệt vời về đường đi khiến Khánh có thể đi lại không mấy khó khăn.

Em Bùi Quang Khánh biểu diễn trên sân khấu.
Chị Nguyễn Thị Lan - mẹ của Quang Khánh nhớ lại: Năm 2006, vợ chồng chị vui mừng chào đón sự ra đời của đứa con trai út. Khi Khánh tròn 1 tháng tuổi, cậu bé sinh thiếu tháng, ốm nhách lại gia đình phát hiện cháu bé không có phản ứng với ánh sáng. Sau khi các bác sĩ kết luận con bị khiếm thị, anh chị đau chết lặng. Con lớn lên từng ngày là nỗi lo của người làm bố mẹ lớn lên từng ấy. Khi Quang Khánh đến tuổi đi học, bắt đầu học tại Trường Khiếm thị Hải Phòng, chị Lan cũng bắt đầu đi học chữ nổi cùng với con. Cậu bé thông minh, hoạt bát nhưng lại bị khiếm khuyết có phần ương bướng khiến chị thường xuyên phải để mắt đến con. Có lần Khánh mới 6 tuổi, nhân lúc bố không để ý lấy chìa khóa xe ô tô nổ máy. Khi thấy ô tô không có người lái mà lừ lừ đi từ nơi đỗ ra đường, cả nhà tá hỏa chạy ra mới thấy cậu bé đang ngồi trong chiếc xe đang chạy.
“Con bắt đầu đến với piano từ 5 năm trước” - Khánh nói. Như một sự tình cờ, trong lần được bố mẹ cho đi chơi, Khánh bất ngờ chạm vào phím của cây đàn piano tại đó và bị cuốn hút. Khánh chia sẻ cảm xúc lần đầu nghe thấy tiếng đàn ngân lên dường như em nhìn thấy được ánh sáng bừng lên, cuộc đời bước sang trang mới… Gia đình người bạn tặng Quang Khánh cây đàn này. Sau đó, bố mẹ Khánh mời được cô Nguyễn Thị Huyền Trang - giáo viên dạy piano của Trung tâm Hand Artdạy đàn cho em. Lần đầu, bố mẹ Quang Khánh thấy em hứng thú thực sự và có một sự kiên nhẫn phi thường với piano. Bên cạnh việc học văn hóa, Khánh được bố mẹ cho học đàn piano. Học nhạc gây khó cho cậu bé khiếm thị ngay từ cách viết những nốt nhạc, cho đến những phím đàn cách nhau ở quãng xa khiến em thường đàn sai phím. Không nản lòng, Quang Khánh ngày này qua ngày khác kiên nhẫn học. Ở khúc nhạc đơn giản đầu tiên, em học mất vài tháng. Rồi thử sức ở những bản nhạc cổ điển khó hơn, Khánh phải mất cả một năm trời mới đàn được ưng ý, nhưng em vẫn kiên trì niềm đam mê mãnh liệt của mình.
Khi tham gia cuộc thi Cây đàn tuổi thơ do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp cùng Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức, Khánh xuất sắc giành Huy chương Vàng với tác phẩm “Serenade in G” của Mozart tháng 11-2017 và cũng giành Huy chương Vàng với tác phẩm “Fur Elise” (Thư gửi Ê-li) của Beethoven vào năm 2019. Tại cuộc thi Piano Sonata Festival Hải Phòng năm 2018, Khánh khiến cả khán phòng từ ngạc nhiên đến ngất ngây với tác phẩm Fur Elise (Thư gửi Ê-li) của Beethoven và giành giải Nhất. Năm 2019, cậu bé Khánh còn giành giải Nhất cuộc thi Festival Piano Phượng Hồng cùng giải phụ Đam mê và giải Nhì cuộc thi CEG Music Festival 2019 toàn quốc cùng giải phụ là thí sinh truyền cảm hứng nhất. Mới đây, tháng 2-2020, Khánh xuất sắc giành Huy chương Vàng tiết mục piano tại Liên hoan nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương 2020 tổ chức tại Malaysia với tác phẩm “Sonata No 15 in C” của Mozart …
Không xem khuyết tật là rào cản, Quang Khánh không từ bỏ những gì mình đam mê và yêu thích, luôn lạc quan trong cuộc sống. Khi bắt đầu vào học THCS, Khánh được gia đình xin cho vào học hòa nhập tại Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng). Chị Nguyễn Thị Lan từng nói với con: Có thể con sẽ gặp phải sự trêu chọc của các bạn, nhưng luôn mong con có thêm ý chí, nghị lực để hòa nhập. Nhưng rất vui, trong 2 năm Quang Khánh học tại Trường THCS Hồng Bàng, Khánh nhận được sự hỗ trợ từ các thầy, cô giáo, sự cổ vũ, động viên và giúp đỡ từ bạn bè để đạt được kết quả học tập như kỳ vọng. Đến nay, em quen với lịch học văn hóa và lịch học Piano mà không cảm thấy có môn nào phải nghỉ…
Dịp 20-11-2020, như một lời tri ân đối với các thầy, cô giáo, với cha mẹ đêm nhạc Quang Khánh mang chủ đề “Âm thanh của sự tĩnh lặng” lấy cảm hứng từ bản nhạc The sound of silence của tác giả PaulSimon (Hoa Kỳ) được tổ chức trọng thể tại Nhà hát thành phố. Khi những nốt nhạc ngân lên, trái tim của người nghe, người xem không khỏi rung lên bởi cảm xúc quá chân thật, thánh thiện phát ra từ trái tim trong ngần, đầy khát vọng của cậu bé khiếm thị…
Nói về ước mơ vào tương lai, bên cạnh nỗ lực hết mình để thực hiện mơ ước bước vào Nhạc viện Hà Nội và trở thành nhạc sĩ piano; em còn bày tỏ mong muốn những người khiếm thị có cùng cảnh ngộ với mình đều thực hiện được ước mơ của mình, được đến với âm nhạc để xoa dịu nỗi buồn, tìm thấy tương lai bừng sáng phía trước… Chúc cho em thực hiện được ước mơ của mình, cũng như trở thành người truyền cảm hứng đối với thế hệ trẻ, đối với những trẻ em tật nguyền đang phải vượt qua biết bao rào cản để tiến lên phía trước…/.
Bài và ảnh: Hải Hậu