Nhị Đan
Đầu tiên là việc cậu bé tỏ ra muốn tách khỏi mẹ, không nằm chung giường nữa. Chị thử con, thỉnh thoảng hỏi đùa: “Cho mẹ sờ… chim nhé” (thói quen nếu đem soi dưới ánh sáng của khoa học hiện đại, là hành vi không được chấp nhận, nhưng ở Việt Nam nhiều ông bố bà mẹ vẫn mắc phải). Cậu bé 11 tuổi của chị Hồng chắc là chả biết ý nghĩa sâu xa của điều đó, nhưng một cách bản năng, cậu từ chối mẹ thẳng thừng. Chị Hồng cố vớt vát: “Mẹ sinh ra con, tức là sinh ra cả… nó cơ mà”. Đáp: “Nhưng mà khi con lớn, nó là của con, mẹ nhé”.
Năm cậu bé 13 tuổi, chị Hồng phát hiện ra con mình đã dậy thì. Đó là lúc chị vô tình bỏ quần áo vào máy giặt, thấy đũng quần xịp của nó ẩm ẩm, sinh nghi mới đưa lên mũi ngửi. Mùi tanh nồng đặc trưng đàn ông khiến chị bần thần mất một lát. Thế là thằng bé của chị đã đi những bước đầu tiên trên hành trình trở thành người đàn ông. Con trai không chia sẻ “tình tiết” này với chị, có lẽ là do cách đấy vài tháng chị đã mua cuốn sách Dậy thì con trai cần biết và khéo léo bảo con đọc. Nó đọc lúc nào chị cũng không biết. Nhưng chắc chắn những hướng dẫn cụ thể trong cuốn sách đó đã giúp nó đỡ bỡ ngỡ với những thay đổi của cơ thể.
Chị Hồng biết mình sẽ khó khăn hơn những bà mẹ khác khi dạy con trong lĩnh vực tế nhị này. Vợ chồng chị ly hôn. Chồng đã lập gia đình mới, gần như không có trách nhiệm gì với con trai, trừ 3 triệu tiền đóng góp nuôi con mỗi tháng. Hồi con còn bé, đưa con đi tập bơi chị đã có lần tức phát khóc chỉ vì không thể theo con vào phòng tắm nam để thay đồ được. Việc tập bị gián đoạn, khiến con trai chị biết bơi muộn so với bạn bè.
Năm con trai 14, chị Hồng bỗng thấy con có những biểu hiện lạ như trở nên sạch sẽ hơn. Trước kia nhiều khi chị phải giục nó mới tắm, bây giờ chủ động tắm ngày 2 lần, còn nhờ mẹ mua sữa rửa mặt và lọ lăn nách. Trong bữa ăn, chị để ý thấy con ít gắp những món nặng mùi như là hành hay tỏi, vốn nó rất thích. Chị tin chắc là con trai đã để ý đến bạn gái nào đó. May cho chị là con vẫn chịu kết bạn với mẹ trên mạng xã hội Facebook. Có lẽ do ý thức được trong đám bạn bè có mẹ, cậu chàng không thể hiện gì trên đó. Nhưng chịu khó đọc từng bình luận của bạn bè con, chị Hồng phát hiện ra nó đang “kết mô-đen” với một chị lớp 11. Lần vào “nhà” cô bé đó, chị Hồng kinh hoàng nhận ra, cô bé đang trong thời kỳ đau khổ do tình yêu tan vỡ. Nhiều status của cô bé cho thấy một tâm hồn đang đầy giông bão. Vậy thì con trai chị ở đâu trong đầu óc … cô chị này. Liệu nó có biết mình chỉ là giải pháp tình thế hay không ? Nghĩ đến đâu, chị Hồng lại thấy sôi cả óc đến đó.
Đắn đo mãi, chị Hồng quyết định hỏi thẳng con. Thật bất ngờ, con trai nói là hoàn toàn biết về quá khứ của bạn gái, tuy cậu không thừa nhận đó là một tình yêu. Cậu bảo mẹ: “Thế hệ bọn con sống khác mẹ ngày trước. Bọn con công khai những chuyện tình cảm và không ai lật lại quá khứ của người kia làm gì. Nhiều đứa có người yêu công khai để avatar đôi (ảnh đại diện chụp chung hai người), đề rõ trên Facebook là: đang hẹn hò”. Chị Hồng choáng váng, không thể nghĩ sao những vấn đề thế hệ mình coi là nghiêm trọng thì bọn trẻ thời nay lại coi nhẹ tựa lông hồng đến thế. Chị nghĩ, mình sẽ cần nói chuyện với con nhiều hơn nữa, để nắm bắt tâm lý cậu con trai độc nhất đang bước vào thời kỳ khó khăn, tư vấn con có những lựa chọn đúng đắn trong giai đoạn này.