“Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền”

Đỗ Hiền 18/11/2023 17:59

(HPĐT)- Bất kể lúc nào, dù sáng sớm hay đêm khuya, dù ngày nắng hay mưa, mỗi khi nhà trường có việc là cô nhiệt tình tham gia; học sinh ốm, cô sẵn sàng chăm sóc cả đêm. Cô là người mẹ thứ hai, luôn gần gũi, sẻ chia, yêu thương các em hết mực. Không những dạy học trò kiến thức, cô còn dạy các em kỹ năng sống, giao tiếp để hòa nhập cộng đồng… Đó là cô giáo Nguyễn Thị Thảo, giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng. Năm học 2023-2024, cô giáo Nguyễn Thị Thảo vinh dự nhận danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu” do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Đây là năm học cuối cùng cô Thảo đồng hành cùng với trường và các học sinh của mình. Cô hy vọng sẽ có nhiều giáo viên yêu nghề, yêu trẻ và thương yêu học sinh có hoàn cảnh như các em Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hải Phòng.

Bà nội của em Lê Việt Anh bộc bạch: Gia đình tôi từ địa phương khác đưa cháu tới học tại trường. Cháu rất yêu quý cô giáo và ngôi trường này.

Cô Thảo bày tỏ, các em bị thiệt thòi, dễ bị tổn thương tâm lý. Do đó, ngoài dạy kiến thức, giáo viên còn chăm sóc việc sinh hoạt của các em ở trường.

Cô giáo thường xuyên giúp đỡ các học sinh nữ, nhất là những em đang tuổi mới lớn, gặp khó khăn trong việc tự chăm lo bản thân.

Với đồng nghiệp, cô luôn gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ nhiệt tình.

Hướng dẫn học trò tập đúng nhịp điệu trong giờ thể thao.

Cô, trò cùng chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đỗ Hiền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền”