Các nhà báo 'phiêu' cùng những lời ca, giai điệu sâu lắng, tha thiết tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đêm chung kết Cuộc thi 'Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2026'.
Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2026" diễn ra vào tối 19/6 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Trong ảnh: Các thí sinh thể hiện ca khúc Đất nước vươn mình.Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc đêm chung kết.Đêm chung kết thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các thí sinh tranh tài.Hình tượng người mẹ Việt Nam được thể hiện qua phần trình diễn của thí sinh Bùi Thị Thùy Dương đến từ Tạp chí Người cao tuổi.Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp giúp các thí sinh "cháy" hết mình trên sân khấu. Trong ảnh: Bài hát Trăng sáng đôi miền được thí sinh Võ Thị Huyền Trang, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thể hiện cùng dàn diễn viên múa phụ họa.Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh và Trần Ngọc Thu Thảo đến từ Báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng thể hiện tác phẩm Hải Phòng quê hương tôi, giới thiệu về thành phố Cảng với bạn bè, đồng nghiệp.Ban giám khảo theo dõi, đánh giá các tác phẩm dự thi.Những ca từ lắng đọng ngợi ca tình mẫu tử trong ca khúc Mẹ tôi do nhà báo Bích Ngọc, Báo Nhân Dân thể hiện trong tiếng đàn Guitar mang tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.Thí sinh Tạ Hải Năm, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh "phiêu" cùng ca khúc Hồ trên núi.Khán giả phấn khích cổ vũ, động viên các thí sinh.Hình tượng hoa sen và những tình cảm về Bác Hồ kính yêu được thí sinh Trần Thị Hương, Báo Tài nguyên và Môi trường thể hiện qua ca khúc Thăm bến Nhà Rồng.Thí sinh Giàng Thị Thanh, Báo và phát thanh truyền hình Tuyên Quang mang đến hương sắc vùng cao với tác phẩm Người Mèo ơn Đảng.Chuyện vui, buồn, niềm đam mê nghề báo được thí sinh Doãn Thanh Tú, Báo và phát thanh truyền hình Sơn La thể hiện qua tác phẩm Nghề báo tôi yêu.Nét độc đáo và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi những tờ báo được sử dung làm đạo cụ biểu diễn của các nhà báo yêu ca hát.Hiệu ứng sân khấu chuyên nghiệp tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả và thí sinh.Biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo nhiều cảm xúc cho các nhà báo trên sân khấu.Nét trầm lặng, sâu lắng của Huế mộng mơ được nhà báo Lê Thị Thu Huế, Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long thể hiện qua tác phẩm Huế tình yêu của tôi.Bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương được thể hiện qua phần trình diễn của nhà báo Phùng Thị Lan Hương đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội.Với 18 tiết mục dàn dựng công phu được những người làm báo trên mọi miền đất nước thể hiện gửi đi thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng tự hào nghề nghiệp của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2026" là cơ hội để những người làm báo trên mọi miền đất nước gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đồng nghiệp và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng thời giới thiệu về thành phố Cảng Anh hùng đang vươn mình cùng đất nước.PHAN TUẤN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.