Trên sân nhà, Man City có chiến thắng 3-1 khá dễ trước Bournemouth. Trận này, HLV Guardiola thực hiện xoay vòng cầu thủ để dưỡng sức lịch thi đấu dày đặc sắp tới (ngay 3 giờ rạng sáng ngày 4-12, Man City sẽ làm khách trên sân của Watford).ManCitychỉ bị cầm chân trong hiệp 1 với tỷ số 1-1 và khẳng định sức mạnh vượt trội với 2 bàn trong hiệp 2. Với chiến thắng này, Man City có 38 điểm sau 14 lượt đấu, giữ ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh một cách vững vàng.

Trong khi đó, Man Utd phải toát mồ hôi trên sân Southampton với trận hòa 2-2. Đội bóng Quỷ đỏ thủng lưới 2 bàn trong nửa đầu hiệp 1 và rất nỗ lực mới san bằng cách biệt trước giờ giải lao. Trong hiệp 2, HLV Mourinho tung ra sân nhiều sự thay đổi nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Hòa trên sân đội bóng đang ở khu vực cầm đèn đỏ, Man Utd chỉ có 22 điểm sau 14 lượt, tức là kém Man City đến 16 điểm. Có thể thấy dù giải Ngoại hạng Anh mới đi được 1/3 chặng đường nhưng Man Utd đã hết hy vọng tìm ngôi vô địch đầu tiên thời hậuFerguson. Thậm chí, nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa tới rất cao khi họ bị top 4 bỏ khá xa. Sau khi là á quân mùa giải trước, Man Utd đang có những bước lùi lớn.
Sau trận đấu, HLV Mourinho đổ lỗi cho việc Quỷ đỏ thiếu những cầu thủ có tinh thần chiến đấu lăn xả. Ông phát biểu: "Không có vấn đề gì về sơ đồ chiến thuật. Chiến thuật đòi hỏi các cầu thủ với cá tính mạnh mẽ nhưng chúng tôi lại không có nhiều người như thế". Nguyên văn thì HLV Mourinho nói bằng tất cả sự tôn trọng rằng ông cần những cầu thủ như chó điên, sẵn sàng cắn quả bóng suốt trận đấu. "Tôi không có nhiều người với tinh thần như thế", Mourinho phát biểu.
Nhưng HLV Mourinho quên rằng ông đã mua rất nhiều cầu thủ trong 2 mùa giải trước. Số tiền mà Man Utd đầu tư cho cầu thủ cũng ngang ngửa vớiManCity. Thế nhưng, kết quả mà họ thu được rất khác nhau.