(HPĐT)- Bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng chụp trên phố Lãn Ông một chiều cuối tháng 11. Giữa dòng xe vội vã tan tầm, nghệ sĩ bắt gặp hình ảnh bà cụ ngồi trên xe lăn, đang loay hoay chờ sang đường, ánh mắt cụ hướng ra phía trước như đang tìm kiếm sự giúp đỡ… Tác giả làm mờ và không lấy hết tiền cảnh, với dụng ý làm nổi bật nhân vật chính trong ảnh, đồng thời thể hiện sự hối hả của dòng người, xe trên phố. Bố cục này khiến bức ảnh ý nghĩa hơn. Hình ảnh bà cụ như một khoảng lặng trên phố đông người, để người xem sống chậm hơn, biết yêu thương, giúp đỡ và trân trọng giá trị cuộc sống…
