(HPĐT)- Sau 6 năm hoạt động, đến nay, câu lạc bộ (CLB) mỹ thuật Artaholic (Trường THPT chuyên Trần Phú) quy tụ gần 100 thành viên là học sinh của trường có chung niềm đam mê mỹ thuật. Thông qua các hoạt động, CLB tạo điều kiện để các bạn trẻ nuôi dưỡng tình yêu và phát huy năng khiếu hội họa.

Ngày 4-8, tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố (thuộc Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh – Sở Văn hóa và Thể thao thành phố) diễn ra triển lãm “Lặng”, giới thiệu 24 bức tranh do các học sinh là thành viên CLB mỹ thuật Artaholic thực hiện. Các tác phẩm tập trung phản ánh, khắc họa “nỗi sợ” thú vị của con người trong mọi khía cạnh của cuộc sống, giúp người xem có góc nhìn mới, cảm nhận mới, từ đó truyền tải thông điệp về sự dũng cảm vượt qua các “nỗi sợ” ấy. Chia sẻ cảm nhận về những bức vẽ tại triển lãm, bà Ngô Thị Hồng, 56 tuổi, ở ngõ 119 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài (quận Lê Chân) cho biết, bà tình cờ biết tới triển lãm và rất bất ngờ khi biết tác giả của những bức tranh này đều là học sinh THPT. Qua cách phản ánh “nỗi sợ” cho thấy, cách cảm nhận, suy nghĩ của các cháu khá chững chạc, có quan điểm riêng. Đó có thể là nỗi sợ trước ánh mắt soi xét của người khác và sự tự ti thua kém bạn bè qua tác phẩm “Hội tụ” của tác giả Nguyễn Thị Minh Thu hay tác phẩm "Nỗi sợ - Động lực hay gánh nặng" của tác giả Phạm Mai Phương…
“Lặng” là một trong số 4 triển lãm nghệ thuật độc lập mà các thành viên CLB mỹ thuật Artaholic phối hợp Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thực hiện, kể từ khi CLB thành lập đến nay. Trước đó là các triển lãm tranh sáng tạo "Bảo tàng thị giác" (2019) và "Chạm" (2022), "Vi họa" (2023). Chủ nhiệm CLB Nguyễn Diệu Hương cho biết, ngoài 4 hoạt động nghệ thuật lớn này, CLB tổ chức nhiều hoạt động thường niên khác như các sự kiện tất niên, Halloween và các workshop lớn nhỏ khác. Các thành viên CLB đều học thêm về mỹ thuật ở các trung tâm như: Cung Văn hóa thiếu nhi hay các trung tâm luyện vẽ. Thông qua hoạt động sinh hoạt CLB, các thành viên trao đổi kiến thức, kinh ngiệm chuyên môn để cùng nhau phát triển. Qua đó, CLB trở thành nơi nuôi dưỡng tình yêu và phát huy năng khiếu hội họa của hội viên.
Là thành viên ban chuyên môn của CLB, em Lưu Băng Băng, học sinh lớp 11 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Trần Phú bày tỏ: Bản thân em yêu thích mỹ thuật từ nhỏ. Vì vậy, khi tham gia hoạt động tại CLB mỹ thuật Artaholic, em được thỏa sức với đam mê của bản thân, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các thành viên khác và học thêm nhiều kiến thức mới. Qua hoạt động của CLB, em cũng có thêm mối quan hệ với những bạn có chung niềm đam mê và tình yêu mỹ thuật.
Nhận xét về hoạt động của CLB mỹ thuật Artaholic, họa sĩ Lê Văn Lương, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh cho biết: Câu lạc bộ Artaholic nhiều năm tổ chức trưng bày triển lãm tranh và các hoạt động nghệ thuật tại Trung tâm. Đây là một trong số ít các câu lạc bộ của các trường trên địa bàn thành phố xây dựng được phong trào và có những hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích với các học sinh, đồng thời cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với hội họa.
Còn theo Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Trần Phú Đồng Kim Thép, các thành viên của CLB Artaholic năng động, sáng tạo, tổ chức đa dạng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của Đoàn Thanh niên nhà trường tham gia các hoạt động liên quan tới hội họa. Mong rằng, thời gian tới, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh, Hội Mỹ thuật thành phố hỗ trợ nhà trường trong hướng dẫn, định hướng các em về hoạt động mỹ thuật để CLB sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, nuôi dưỡng tình yêu hội họa chân chính trong các bạn trẻ.
Bài và ảnh: Như Vân