Không cần to tát

05/08/2017 11:16

Đang ở trong nhà, Tễu nghe tiếng cô cháu hàng xóm gọi véo von ngoài cổng. Ngó ra, thấy con bé đang toét miệng cười, giục tíu tít:

- Cháu đang chuẩn bị tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ tại trường. Cháu chọn chuyện này, kể chú nghe trước xem thế nào nhé!

Bác Hồ với thiếu nhi. (Ảnh tư liệu)

Tất nhiên là Tễu ngồi nghe rồi. Con bé kể câu chuyện về tiết kiệm. Bác nối hai mẩu bút chì vào nhau. Rồi sáng kiến đút viên gạch vào lò sưởi để giữ ấm mùa đông. Giọng kể trong vắt, cách kể tự nhiên, còn minh họa bằng cử chỉ ngộ nghĩnh. Con bé kể xong, ngồi xuống cạnh Tễu háo hức thăm dò:

- Chú thấy thế nào? Cháu kể vậy được chưa?

Được quá đi chứ. Chỉ cần diễn cảm hơn chút nữa là trọn vẹn. Con bé nghe khen vui quá, tíu tít cảm ơn rồi xin phép về nhà để tập tiếp.

- Thế nào? Thấy cô bé kể chuyện vui quá nên nghe ngẩn cả người à?

Tễu trêu cô bạn đang thập thò ở buồng trong, đợi cô bé về rồi mới ngó ra. Cô đỏ mặt cười:

- Đâu! Tớ không muốn làm con bé mất tự nhiên. Nhìn con bé kể, tớ lại nghĩ đến mấy người bạn tớ làm ở Trung tâm Y tế dự phòng quận Hồng Bàng. Họ cũng kể chuyện Bác Hồ thường xuyên vào các buổi sinh hoạt, họp đầu tuần. Họ phân công luân phiên mỗi anh chị em kể một câu chuyện về Bác trong buổi họp đầu tuần. Từ câu chuyện ấy rút ra bài học kinh nghiệm và tất cả cán bộ, nhân viên của trung tâm cùng thảo luận. Mỗi tuần một lần kể chuyện, chỉ chừng 15, 20 phút thôi, nhưng lần nào cũng rôm rả và ghi nhận được nhiều ý kiến trao đổi ý nghĩa.

Kể chuyện Bác Hồ trong họp cơ quan và sinh hoạt chi bộ ở Trung tâm Y tế dự phòng quận Hồng Bàng, Tễu cũng từng nghe. Không chỉ ở đơn vị này, nhiều chi bộ và đơn vị khác trên địa bàn quận này và một số địa phương của thành phố cũng áp dụng hình thức kể chuyện về Bác Hồ như vậy. Từ mỗi câu chuyện dung dị, đời thường của Bác, họ liên hệ với bản thân và đơn vị mình để có những cách thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao. Cũng như cô bé hàng xóm nhà Tễu vừa kể câu chuyện về cách tiết kiệm của Bác, cô bé nhận ra và dùng bút chì tiết kiệm hơn thay vì còn khá dài đã bỏ đi. Không cần to tát, những cách kể chuyện và học Bác giản dị như vậy cũng đủ làm nên hiệu ứng học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không cần to tát