(HPĐT)- Thấy bà Trinh vừa tưới cây trước nhà vừa húng hắng ho, mặt lộ vẻ bơ phờ, bà Toàn hàng xóm nói với sang hỏi thăm:
![]()
- Bà ốm hay sao mệt mỏi thế? Đi khám bệnh chưa?
Bà Trinh phàn nàn:
- Mấy hôm nay tôi hơi sốt, nhức đầu, chóng mặt, lại mất ngủ, cứ ho suốt bà ạ. Chắc là do thay đổi thời tiết. Người cứ như trên mây, mệt thỉu đi, thỉnh thoảng còn thấy hụt hơi nữa.
- Ấy, thế bà đã thử test COVID chưa? Mấy hôm nay ti vi, báo chí lại đưa cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ phức tạp trở lại, số ca nhiễm COVID-19 đều tăng ở cả thành phố mình và nhiều địa phương trên cả nước đấy. Các triệu chứng bà kể, có vẻ cũng khá là giống với COVID-19 đấy.
- Ối chao, giờ còn cô-vít, cô-veo gì nữa hả bà! Tôi nghe người ta nói dần rồi cũng coi đó là một bệnh thông thường, như cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi ấy, chứ có gì mà phải lo lắng. Dạo cao điểm dịch năm ngoái tôi bị mắc COVID-19 rồi, lại tiêm vacine được 2 mũi, còn lo gì bệnh nữa. Tôi chả tét tiếc gì hết, cứ bị làm sao thì ra hiệu thuốc kể triệu chứng, người ta kê đơn rồi bán cho về uống. Tôi uống thuốc cảm cúm với kháng sinh trị ho được 2 bữa nay rồi. Mà thuốc gì thì thuốc, cũng phải có thời gian ngấm thì mới đỡ được bà ạ.
- Bà nghĩ thế tôi thấy không ổn. Đành rằng từng mắc COVID-19, cũng tiêm vacine nhưng mới có 2 mũi, từ đó đến nay hơn 1 năm rồi, sau một thời gian thì kháng thể giảm đáng kể. Đúng là thế giới ngày một hiểu hơn, điều chỉnh quan điểm về dịch bệnh này, dần cũng có hướng coi nó trở thành bệnh thông thường chứ không còn là đại dịch. Nhưng không nên chủ quan bà ạ. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để rõ hơn về loại virus này, những biến chứng, hậu quả để lại đối với sức khỏe con người sau khi mắc phải. Không biết bà thế nào, chứ tôi và nhiều người đều thấy sau khi mắc COVID-19, khả năng đề kháng của cơ thể bị giảm nhiều, hay hu hi, ốm vặt, mệt mỏi. Bà bảo cháu nó test xem có đúng đang bị mắc COVID-19 hay không, để xin tư vấn của bác sĩ và điều trị đúng hướng, tránh những biến chứng, hậu quả xấu không đáng có thì hơn.
- Nhưng tôi cứ thấy ngài ngại thế nào. Thôi, tôi cứ nghe ngóng thêm một hai hôm nữa xem như thế nào rồi tính sau.
Bà Toàn lắc đầu:
- Đừng chủ quan. Với bệnh này, tôi nghĩ bà nên xét nghiệm càng sớm càng tốt. Việc xác định chính xác mình có mắc COVID-19 hay không, không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn giúp mình có biện pháp xử trí phù hợp, hạn chế lây lan trong gia đình và cộng đồng bà ạ. Nhà mình có mấy cháu nhỏ còn gì, cẩn thận là hơn. Cơ quan y tế và các cấp chính quyền cũng khuyến cáo người dân khi tới nơi công cộng cần thực hiện quy tắc 2K (đeo khẩu trang và khử khuẩn) để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus nữa đấy. Mỗi người không chủ quan, lơ là thì dịch bệnh sẽ không có cơ hội quay trở lại, cuộc sống mới ổn định và phát triển được.
Bà Trinh gật đầu:
- Bà góp ý đúng thế, tôi xin tiếp thu. Lát nữa các cháu đi làm về, tôi nhờ chúng nó test cho, xem có mắc thì điều trị cho đúng bệnh./.
Như Vân