Tranh thủ buổi trưa về nhà mẹ đẻ lấy chiếc sạc điện thoại di động để quên, chị Hân giật mình khi thấy con gái nằm ngủ không mắc màn. Mẹ chị phân trần:
- Con bé ngủ trưa thường chỉ hơn 1 giờ đồng hồ là dậy, nên mẹ không mắc màn nữa. Quạt chạy vè vè dưới chân kia, muỗi nào dám đốt chứ!
Chị Hân nhăn mặt:
- Mẹ chủ quan quá. Không chỉ cháu, mà ông bà ngủ trưa giờ cũng phải mắc màn. Dịch sốt xuất huyết đang lan, mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường càng tạo điều kiện để muỗi sinh sôi. Mẹ biết không, mấy bạn con có người nhà bị sốt xuất huyết đều nói, mắc bệnh này hại người lắm, còn mệt mỏi hơn bị mắc COVID-19 hồi trước rất nhiều đấy. Nguy hiểm hơn, sốt xuất huyết còn có thể gây nên những biến chứng nặng, như thoát huyết tương nặng làm giảm tuần hoàn máu dẫn đến sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng, chảy máu cam nặng, xuất huyết đường tiêu hóa và nội tạng dẫn đến đông máu rải rác lòng mạch…, nguy cơ dẫn tới tử vong.
- Ừ, thì mẹ cũng đọc báo nghe đài thế. Nhưng nhà mình từ trước đến nay có ai bị sốt xuất huyết bao giờ. Khu vực nhà mình cũng chưa thấy ai bị mắc, nên yên tâm con ạ.
Chị Hân lắc đầu:
- Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết này được đâu mẹ ơi. Mẹ làm sao bảo đảm là ở khu nhà mình không có muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết?
Nhất là khi ở thành phố mình, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng phát, số ca mắc tăng mạnh thì nguy cơ lại càng cao. Nên mình phải phòng hơn chống mẹ ạ. Hôm trước, ở bên nhà con phải thuê người tới phun thuốc diệt muỗi rồi, nhưng mưa gió thế này thì phun thuốc cũng bị giảm tác dụng. Chưa kể lắm mưa, chỗ đọng nước nhiều cũng tạo cơ hội để muỗi sinh sôi. Nên chiều nay, con sẽ gọi dịch vụ tới phun thuốc diệt muỗi ở nhà bố mẹ. Giờ bố mẹ phải nhớ, đi ngủ luôn nằm màn. Ngoài ra, mẹ nhắc bố dọn hết những thùng, xô, chậu, vũng nước đọng để triệt hết nơi sinh sản của muỗi. Con sẽ mua thêm các loại thuốc xịt, bôi phòng muỗi cắn, mẹ nhớ nhắc các cháu bôi khi chạy chơi nhé.
Mẹ chị Hân gật gù:
- Rồi, tôi rõ rồi. Chị đừng tưởng tôi thờ ơ với tình hình thời sự nhé. Hôm trước, nghe báo đài nói về dịch sốt xuất huyết, mẹ cũng đã đặt mua mấy chai tinh dầu sả chanh, về pha với nước lau nhà, lau dọn hết nhà cửa thông thoáng. Cái giống muỗi là kỵ cái mùi sả lắm, mùi chanh thì nhà cửa thơm mát. Đấy con xem, nhà cửa sạch sẽ như lau như ly thế này, muỗi nào dám bén mảng. Thế nên mẹ chị mới tự tin mà nói, không sợ mấy cái con muỗi mang mầm sốt xuất huyết là vì thế.
- Mẹ sạch sẽ thì ai bì được. Nhưng con vẫn phải nhắc mẹ không được chủ quan. Mấy chị em bị sốt xuất huyết tâm sự là chỉ bị con muỗi bé tí ti đốt mà nó truyền bệnh sang làm mình vật vã cả tuần. Nên là không chủ quan được đâu mẹ ạ. Nhất là khi đi ngủ tuyệt đối phải nằm màn. Những điều gì quan trọng là con cứ phải nhắc lại ít nhất 3 lần mẹ ạ. Mẹ chị Hân cười xòa:
- Thôi tôi nhớ rồi, sẽ thực hiện đúng như chị dặn. Mua cho mẹ cái bình xịt đuổi muỗi nhé, mẹ thấy cũng tiện, đi đâu mang đấy, không còn canh cánh lo muỗi đốt nữa.
BÀI: NHƯ VÂN