Không để “hóa bùn”

SÁU KHO 09/11/2020 08:16

-Ông Sáu ạ, được sáng chủ nhật rảnh rỗi, tôi đạp xe dạo một vòng rồi vào chợ Cát Bi ăn sáng, nghe bà con kháo, mạn quận Hải An lại nóng chuyện lấn chiếm đất công…

- Bác chưa nghe hết, chưa hiểu rõ sự tình thôi. Khu vực ấy thuộc phường Thành Tô, nguyên là đất quốc phòng, do đơn vị chịu trách nhiệm trông coi yếu kém nên xảy ra việc một số người “nhảy dù” vào chiếm đất, mua đi bán lại, xây dựng trái phép tràn lan. Thế nên cuối năm 2018 mới bàn giao về thành phố Hải Phòng quản lý…

- Ồ, gì chứ chỗ ấy rộ lên một dạo, tôi tưởng nay yên rồi chứ ?

- Các cấp chính quyền, trực tiếp là quận Hải An, có nhiều động thái lập lại trật tự, song còn phức tạp lắm. Đất không “giấy”, nhà không phép mà vẫn mọc, nhiều cái hoành tráng tới 3-4 tầng, người ở đâu ngang nhiên vào sinh sống, khiến dư luận bức xúc, hoài nghi hay là họ được ai “bảo kê” rồi. Vì thế, từ đầu tháng 11, các lực lượng, đơn vị chức năng phối hợp cắt toàn bộ hệ thống điện, nước cung cấp cho các hộ sinh sống trái phép tại đây, như một thái độ kiên quyết.

- Các cụ xưa có câu thành ngữ “Để lâu… hóa bùn”, chắc họ nghĩ cứ ỳ ra rồi cuối cùng cũng êm xuôi…

- Hết cái thời xử lý sai phạm kiểu “giơ cao đánh khẽ”, “phạt cho tồn tại” rồi. UBND thành phố đã có tờ trình HĐND thành phố ra quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại đây, để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế, đô thị, ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực. Địa phương, đơn vị chức năng đang rà soát, chuẩn bị các bước triển khai dự án để hoàn thành vào năm 2021. Bác cứ yên tâm, không có chuyện hóa bùn đâu!

- Có kiên quyết thì mới “chặn tay, chùn chân” người vi phạm, làm gương để dân tình trông vào mà sống theo pháp luật chứ! Mong là việc này sớm dứt điểm.

SÁU KHO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để “hóa bùn”