Bà Tình vừa xem danh sách cử tri niêm yết ở nhà văn hóa về, đã vội gọi con dâu ra phân trần:
- Này, con Xuân đâu, ra đây mẹ bảo?
Cô Xuân đang cầm rau sau vườn nhà, lễ phép thưa:
- Dạ! Con đây mẹ ạ! Có chuyện gì vậy mẹ?
- Là cái chuyện chồng con đi làm chứ có phải đi đâu mà sao không có tên trong danh sách cử tri ở trong khu dân cư?
- Mẹ nghe ai nói vậy cơ.
- Thì mẹ vừa ra nhà văn hóa xem, lại nhờ cả mấy người nữa tra xem có nhìn nhầm không thì đúng là không có tên chồng con trong danh sách cử tri thật.
- Thế thì để con báo lại với ông Hàn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây, chứ ...
- Chứ đây là quyền lợi của cử tri, cũng là quyền lợi công dân, mình đòi hỏi cũng là chính đáng.
Vừa lúc ấy thì ông Hàn đi tới.
- Ông Hàn đây rồi! Làm sao ông biết mà đến nhà tôi nhanh thế?
- Tôi lúc nào cũng có mặt ở nhà văn hóa để lắng nghe ý kiến của bà con cử tri. Lúc ở phòng phát thanh ra, thì thấy bà Lan, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi nói là danh sách cử tri thiếu anh Tiến, con trai bà Tình do đi lao động xa hàng năm nay rồi, nên Ban Mặt trận đến xin lỗi gia đình. Nếu bà con nào phát hiện thấy thiếu cử tri nào nữa thì bổ sung thêm danh sách như trường hợp của anh Tiến. Gia đình thông cảm vì sơ suất này!
- Không sao. Tổ bầu cử đã sớm phát hiện không để mất quyền lợi công dân của cử tri chúng tôi là tốt lắm rồi. Nhất định hôm hăm hai này cả gia đình tôi sẽ đi bầu cử đông đủ.
LƯU TRẦN