Không gian đa chiều trong những vần thơ của các nhà báo

11/07/2017 16:01

Khánh Phương

Mùa hè có anh

Chu Thu Hằng

Có một mùa hè trong ký ức em

Nắng không chói chang

Gió chẳng khô phồng nóng rẫy

Sấm không nổ ngang trời trong cơn mưa đã thấy

Ve không kêu xa xả dọc trưa hè

Mùa hè dịu dàng chỉ có trong thơ

Ngày anh đến nắng vàng như mật

Những sợi nắng nồng nàn như ánh mắt

Khi anh nhìn em.

Mùa hè có anh

Mưa thánh thót bên thềm

Như nốt nhạc anh vừa buông trên phím

Gió ngọt ngào mang hương thơm của biển

Ve ngân nga giữa bầu trời đầy sao

Mùa hè của anh đầy ắp những khát khao

Những giấc mơ chở niềm tin tuổi trẻ

Em đã đi qua mùa hè như thế

Mùa hè có anh.

Màu phượng

Nguyễn Đình Xuân

Thành phố giờ rực màu hoa phượng

Em đi qua, đánh thức tim ai

Nhớ ánh mắt trưa hè cháy bỏng

Ngỡ như đã giá lạnh, tàn phai.

Em còn nhớ cơn mưa ngày ấy

Cánh đồng xa phố nước ngập về

Áo học trò dính vầng trăng ướt

Đem hong khô hoan lạc tiếng ve.

Thành phố chiều người đã đi qua

Phượng vẫn cháy như chưa được cháy

Như thể cơn mưa chiều năm ấy

Không thể làm lụi tắt niềm yêu!

Giữa châu Phi có bóng dáng Hải Phòng

Nguyễn Hồng Vinh

Tôi lặng bước giữa Ma-pu-tô (1) cuối đông

Nhiều dãy phố nối dài hàng phượng vĩ

Đường phố cổ giống Cầu Rào, Cầu Đất

Cần cẩu cảng vươn dài, hối hả giữa trời cao…

Hai vùng đất chung mốc son đáng nhớ:

Những tên lính thực dân cuối cùng đều rút ra hướng biển

Nước độc lập, dân tự do

Đúng mùa trời hoa phượng đỏ!

Cách đây đúng trăm năm

Bác đã vòng qua châu Âu, châu Phi

Hiểu cặn kẽ cuộc sống người nô lệ

Một năm sau ngày Việt Nam lập nước

Bác Hồ rời Paris cập Cảng Hải Phòng

Tìm mọi cách giữ hòa bình, độc lập…

Hôm nay trời Ma-pu-tô thẳm xanh

Tôi rưng rưng đứng ngắm

Biển ghi tên: “Đường Hồ Chí Minh”

Trụ sở Đảng (2), ảnh Bác Hồ lồng lộng

Lời bạn nghẹn ngào, xúc động:

“Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la… đã hoàn toàn độc lập

Tư tưởng Hồ Chí Minh thành đuốc sáng soi đường”…

Sáng cuối đông, trời thủ đô bỗng ập mưa tuôn

Lại thương Hải Phòng vẫn mùa giông bão

Đêm khuya, quanh bàn trà ấm nồng tình bầu bạn

Hát vang bài “Thành phố hoa phượng đỏ” đắm say

Biển Hải Phòng vỗ sóng về đây?

Dáng Mẹ, bóng tre, cồn cào thương nhớ…

Ma-pu-tô, tháng 9-2011

---------------

(1) Ma-pu-tô, thủ đô nước Cộng hòa Mô-dăm-bích,

một năm chỉ có mùa hạ và mùa đông

(2) Đảng cầm quyền hiện nay ở Mô-dăm-bích rất tôn kính,

biết ơn Bác Hồ và nhân dân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không gian đa chiều trong những vần thơ của các nhà báo