Không giao phó sức khỏe cho “bác sĩ Google”

Như Vân 20/02/2023 09:58

(HPĐT)- Vừa gặp ông Bằng ở đầu ngõ, anh Trường vội hỏi người hàng xóm:

- May quá gặp chú ở đây. Hôm nay chú có bận gì không ạ? Cháu gửi chú chìa khóa nhà, đầu giờ chiều chú chở giúp thằng bé nhà cháu đi học được không?

Ông Bằng ngạc nhiên:

- Ừ, để chú chở cháu đi học cho. Nhưng vợ chồng bận việc gì hay làm sao mà đi đâu gấp gáp thế?

Anh Trường nhăn nhó:

- Khổ quá, đang làm tại cơ quan thì vợ gọi báo là con bé út nhà cháu phải nhập viện vì viêm phổi. Cháu vội xin nghỉ , chạy qua bệnh viện để làm thủ tục cho con bé, giờ về nhà lấy ít đồ mang vào rồi chờ xem tình hình khám, chữa ra làm sao chú ạ.

- Mấy hôm trước, tôi và bà nhà sang chơi, thấy con bé ho nặng tiếng rồi, khuyên nên đưa cháu đi khám bệnh, lấy thuốc mà uống, thì cô ấy bảo không cần. Để giờ chạy vào phổi, phải nhập viện có khổ không!

Anh Trường phân trần:

- Cháu cũng bảo nhà cháu cho con đi khám bệnh, mà mẹ nó nói lần nào khám cũng mấy loại thuốc ấy, uống mãi rồi vẫn ho dai dẳng, không khỏi dứt điểm. Mấy hôm cứ thấy mẹ nó tra cứu, xem tư vấn trên mạng các biểu hiện bệnh, xong rồi tự mua thuốc về cho con bé uống, ai dè hôm nay con bé ho tím tái, rồi thở rít, đi khám thì bác sĩ bắt nhập viện ngay.

Ông Bằng lắc đầu:

- Chết thật! Thời chúng tôi ngày xưa lạc hậu, khó khăn, chữa bệnh theo kiểu học mót, truyền tai nhau đã đành, giờ thời đại khoa học hiện đại, dịch vụ y tế đa dạng mà các anh chị lại chỉ tin, làm theo “bác sĩ Google” để chữa bệnh, thật không hiểu nổi. Chả đâu xa, hôm trước có ông bạn tôi, bị gout mà không chịu đi khám bác sĩ, cứ vào Google tra cứu các triệu chứng, được “bác sĩ mạng” phán bị viêm đa khớp. Ông ấy tin ngay, tự ý đi mua thuốc chống viêm khớp về uống, lại còn xuống cái ông thầy thuốc gì ở khu gần cầu mương ấy tiêm một mũi thuốc nói là chống viêm gì đó. Uống, tiêm chán chê, cái chân chẳng đỡ, ngày càng đau, đến khi không chịu nổi mới chịu đi khám thì bệnh cũng nặng rồi. Nào đã hết, lại còn bị đau dạ dày thêm vì dùng quá nhiều thuốc chống viêm khớp nữa. Các cụ dạy có sai đâu, “tiền mất, tật mang” là thế chứ đâu xa.

- Vâng, ra Tết đơn vị nhiều việc nên cháu cũng thật sơ ý. Một mình vợ cháu xoay sở với hai đứa bé bận rộn tối mắt, lại công việc hôm nào cũng về muộn, nên chắc chưa thu xếp đưa con đi khám bệnh được chú ạ. Cháu cũng chưa dám góp ý gì với cô ấy.

Ông Băng thông cảm:

- Thì giờ hai vợ chồng cứ lo mà chạy chữa cho cháu để khỏi dứt điểm đi đã. Sau con cái mạnh khỏe, được về nhà, anh chị nên trao đổi để rút kinh nghiệm về sau. Bây giờ nhiều loại bệnh tật phức tạp, cơ địa mỗi người mỗi khác, trẻ nhỏ hu hi cứ phải đến bác sĩ khám cho yên tâm. Nhẹ thì tìm phòng khám tư của bác sĩ có uy tín cho linh hoạt, phù hợp với thời gian của mình, còn không thì tốt nhất nên đến bệnh viện, cơ sở y tế. Sức khỏe là việc hệ trọng, không thể giao phó cho “bác sĩ Google” được./.

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không giao phó sức khỏe cho “bác sĩ Google”