Không giấu nhau, dù điều vô hại

25/08/2017 14:46

Thiếu Phương

Minh họa: Đặng Tiến

Sống với nhau gần hai chục năm, chị biết chồng có thể bỏ ra một khoản tiền lớn, mua tặng vợ một món đồ có giá trị như nhẫn kim cương, điện thoại di động đời mới nhất. Nhưng hễ chị tự ý mua sắm, sử dụng dịch vụ nào đó trái ý là anh không hài lòng. Chị đi tập yoga ở trung tâm gần nhà, anh biết nên không đồng ý. Lý do anh đưa ra là trung tâm đó quá xịn, đầu tư trang thiết bị nhiều như vậy thì giá dịch vụ đắt đỏ, do phải gánh những chi phí đó. Chi bằng chị tìm một nơi tập khác có mức phí rẻ hơn, tập chăm thì kết quả vẫn tốt như thường. Chị phân trần với anh là trung tâm này ngay dưới chân nhà họ, không mất công đi lại là rất tiện. Mặc kệ, anh không “tiêu hóa” nổi lập luận của chị. Thằng con trai dùng tiền làm thêm mua thẻ tập ở trung tâm đó, cũng bị anh mắng té tát là “con nhà lính mà cứ học đòi chơi sang”. Thế là chị đối phó bằng cách mỗi lần đi tập lại giả đi chợ. Chị mang bộ quần áo đi theo người, tập xong tắm xong xuôi mới lên nhà. Chỉ có mỗi sự phiền phức là có khi đang tập, anh điện thoại, chị lại phải chạy ra ngoài để nghe. Chồng chị ghen có tiếng, điện thoại mà không nghe về anh “tra khảo” cả ngày.

Ấy thế nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Sáng nay, khi đi tập yoga về, chị giật nảy người khi thấy chồng vẫn ở nhà. Bình thường anh dậy khá muộn, tự ăn sáng xong là đi làm, đinh ninh là vợ vừa chạy xuống chợ. Chị vừa mở cửa vào nhà thì thấy anh mặt hầm hầm ngồi ở sô-pha :

- Em đi đâu mà lâu thế ?

- Em, em vừa đi chợ- chị ấp úng.

- Đi chợ mà người thơm tho thế này hả?- anh sấn lại bên chị, giọng gay gắt. Chị thầm than trong lòng. Thôi chết, không nghĩ ra tình huống này, chị vẫn xài xà phòng Fa của Đức do bạn gái gửi về cho, nó thơm lừng. Chắc là anh đã ngửi thấy mùi xà phòng từ khi chị mở cửa vào

- Thì em tắm trước khi đi chợ. Hôm nay trời không nắng, nên em không đổ mồ hôi

Câu chống chế vụng về của chị càng làm chồng nổi xung lên. Anh ta xấn lại, hai tay giật tay chị rất mạnh:

- Tắm trước khi đi chợ là sao ? Bình thường cô vẫn làm thế à? Ai đời lại làm ngược đời thế ? Có mà tắm táp sạch sẽ đi với giai thì có.

- Không, em em… - chị tức quá không biết nói gì. Anh được thể giáng cho chị một cái tát.

- Không cần biết cô đi đâu, làm gì. Nhưng gần đây tôi thấy cô đầy vẻ khuất tất. Nói cho cô biết, tôi đi làm ăn vất vả không phải để cho cô rảnh rang no đủ rồi rửng mỡ, nghe chưa. Hôm nay tôi cảnh cáo cô đấy. Hóa ra lâu nay cô toàn lẻn ra khỏi nhà sớm mà tôi không biết. Cô lợi dụng lòng tin tưởng của tôi quá đấy.

Giọng chị nghe đầy nghẹn ngào. Đau thì không đau lắm nhưng mà tức tối vì lần đầu bị chồng tát. Chị nghĩ đến khả năng ly dị. Vì chị nghe nói, đàn ông càng già sẽ càng khó tính hơn. Cứ đà này rồi chị cũng hết chịu nổi.

Nhưng đêm đó, nằm một mình trên xô pha (do dỗi chồng nên chị tự ôm gối ra đó ngủ) chị chợt nhận ra rằng trong sự việc này chị cũng có một phần lỗi. Chị đã không cố gắng thuyết phục chồng về một việc rất chính đáng là đi tập yoga, dẫn đến luôn phải nói dối. Điều đó vừa khiến chị mệt mỏi đối phó, lại gây sự hiểu nhầm với anh. Vợ chồng mà có điều gì đó giấu nhau, dù là điều vô hại, cũng là không nên, nhất là đối với ông chồng “Trương Phi” của chị. Sao có điều đơn giản thế mà mãi đến bây giờ chị mới “ngộ” ra nhỉ. Tìm ra lối thoát, chị thấy nhẹ nhõm hẳn. Chị tin là một người chồng yêu vợ sẽ không khắt khe nếu được vợ nhỏ nhẹ phân tích thiệt hơn. Với người chồng như thế là chị phải giữ chặt lấy chứ sao lại ly hôn?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không giấu nhau, dù điều vô hại