(HPĐT)- Thấy chị Ngoan miệt mài tính toán, đếm đi đếm lại mấy cọc tiền mới, rồi chau mày, anh Hoa cất tiếng hỏi:

- Sao có mấy cọc tiền mới mà vợ cứ tính toán, cộng trừ mãi không xong vậy? Sao năm nay em đổi nhiều tiền mới quá vậy.
Chị Ngoan thở dài:
- Năm nay em nhờ chị Minh đổi hộ tiền mới để mừng tuổi dịp Tết, mà chị ấy đổi cho toàn loại tiền có mệnh giá 20 nghìn đồng, 10 nghìn đồng. Tiền 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng số lượng ít quá. Anh nghĩ xem, thời buổi này không thể mừng tuổi trẻ con 10 nghìn, 20 nghìn đồng được. Mà để tiền lẻ quá trong phong bao nghe cũng không ổn. Thôi để em gọi điện cho cô Bình nhờ cô ấy hỏi xem có thể đổi hộ vài cọc loại tiền có mệnh giá 50 nghìn, 100 nghìn đồng không.
Chờ vợ nói chuyện điện thoại xong với cô Bình, anh Hoa mới từ tốn nói:
- Tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ dịp Tết chủ yếu mang ý nghĩa mừng lấy may, để trẻ được mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và may mắn, chứ có phải làm giàu bằng tiền mừng tuổi đâu. Tùy điều kiện, hoàn cảnh, cứ có sao thì mình làm vậy, sao phải băn khoăn. Tết đến lo đủ thứ việc, em cứ cầu kỳ, nghiêm trọng hóa, xong rồi mệt mỏi lại cáu gắt, không khí gia đình căng thẳng thì còn gì là vui Tết nữa.
Chị Ngoan chép miệng:
- Anh nói thì hay. Nhưng trẻ con giờ không như ngày xưa. Mừng tuổi ít quá, nó tỏ thái độ ngay. Mà năm ngoái mình mừng tuổi 50 nghìn, 100 nghìn đồng rồi, nay giảm xuống, trẻ sẽ so sánh rồi kỳ kèo lại mất mặt.
Anh Hoa lắc đầu:
- Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn dạy bảo sao thì chúng tiếp thu thế. Chỉ cần người lớn không đặt nặng giá trị vật chất của tiền mừng tuổi thì trẻ cũng không quan tâm. Trẻ con có khi nhận được gói kẹo, đồ chơi, là đã vui cả ngày rồi. Anh nghĩ mỗi gia đình và người đi mừng tuổi cần thay đổi quan niệm, giáo dục để trẻ hiểu đúng ý nghĩa của tục mừng tuổi dịp Tết là chúc cho các con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, siêng năng học hành tấn tới trong năm mới. Có hiểu đúng, trẻ mới biết trân quý những bao mừng tuổi, không đặt nặng vấn đề nhiều hay ít. Còn nếu ngại vì năm trước mừng tuổi mức 50 nghìn, 100 nghìn đồng thì năm nay, em cứ bỏ các tờ tiền muốn mừng, nhưng cần nói để trẻ biết rõ ý nghĩa của số tiền mừng tuổi ấy. Như thế cũng là một cách để giáo dục trẻ hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của tục lệ này một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu. Mà anh nghĩ, tối nay hai vợ chồng mình ra hiệu sách mua tặng 2 con vài cuốn sách hay để mừng tuổi năm mới. Như vậy vừa mới mẻ mà lại giáo dục con thêm yêu đọc sách, biết quan tâm, trân trọng các giá trị tinh thần.
Nghe chồng giải thích nhẹ nhàng, thấu đáo, có lý có tình, chị Ngoan dần xuôi:
- Anh nói cũng phải. Thôi em nghe anh. Để em điện lại cho cô Bình đỗi không đổi tiền mới nữa. Nhiều khi mình cứ đơn giản hóa mọi việc đi cho nhẹ nhàng, ăn Tết vui vẻ anh nhỉ. Em thấy mấy cô ở cơ quan em cũng bàn nhau mua sách để mừng tuổi đầu năm mới cho trẻ con ở nhà. Thế mình đi ăn cơm sớm rồi hai vợ chồng đi chọn mua sách mừng tuổi con như anh bảo nhé!
Như Vân