
Tranh: Bạch Liên
Thấy anh trai vừa về nhà lại tất bật chuẩn bị đi đâu, chị Hiền ngạc nhiên:
- Anh à, sắp tới giờ ăn cơm rồi đấy!
Anh Hưng xua tay:
- Bố mẹ có hỏi thì em nói là tối nay anh không ăn cơm nhà nhé. Có cậu bạn học thời THPT mới từ Hà Nội về, mấy anh em đi gặp gỡ, nhậu tí chút.
- Ơ hay, sao lại tụ tập lúc này? Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nguồn lây khó phát hiện trong cộng đồng, các anh tập trung ăn uống nhỡ nhiễm virus thì sao?
- Em đúng là nhát chết, bây giờ mà cứ lo canh cánh sợ nhiễm virus Sars-CoV-2 thì thôi khỏi làm ăn gì nữa. Giờ tiêm vaccine rồi, không sợ lây, mà có nhiễm cũng qua loa như cảm cúm thôi. Đấy, bạn anh nhiễm COVID-19 đấy mà chỉ hắt hơi, sổ mũi qua loa, 7 ngày sau xét nghiệm là âm tính rồi. Còn có người nhiễm COVID mà không có tí triệu chứng nào, đến khi cơ quan cho xét nghiệm tầm soát mới biết là dương tính. Ai rồi cũng thành F0 thôi, chỉ là sớm hay muộn em ạ. Thế nên không phải lo nhé. Thôi, anh đi đây. Nhớ báo cáo bố mẹ cho anh.
Vừa lúc đó, ông Bình về đến nhà, liền hỏi con trai:
- Hưng, tối rồi còn đi đâu thế con?
- Con đi ăn với mấy người bạn bố ạ, anh em lâu lắm mới gặp nhau mà!
- Ở nhà đi, đừng nên tụ tập ăn uống đông người làm gì. Dịch bệnh ở thành phố mấy hôm nay có chiều hướng giảm, nhưng vẫn còn phức tạp lắm. Mà trên Hà Nội, tình hình còn “nóng” hơn Hải Phòng nhiều. Bạn con từ đó về, liệu có nhiễm COVID-19 không, mà mấy đứa tụ tập ngay để ăn uống, bù khú thì nguy hiểm lắm!
Chị Hiền thêm vào:
- Con cũng khuyên thế, nhưng anh bảo giờ tiêm vaccine rồi thì khó lây, mà có nhiễm cũng chả sao, chỉ như cảm cúm thông thường thôi.
Ông Bình nghiêm mặt, lắc đầu:
- Chết thật, giờ không ít người mang tâm lý chủ quan như vậy, không quan tâm thực hiện khuyến cáo 5K nữa. Không chỉ làm dịch bệnh tiếp tục lây lan đâu. Các con cứ tìm đọc thông tin sẽ thấy không ít cảnh báo của các chuyên gia về hậu quả dai dẳng sau khi mắc COVID-19. Ngay như ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong hơn 40 ngày (từ ngày 1-12-2021 đến ngày 10-1-2022), Bệnh viện nhân dân Gia Định tiếp nhận 1.021 người bệnh tới khám do các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19, trong đó gần một nửa bị các triệu chứng hô hấp, còn lại là các triệu chứng về thần kinh, nội tiết, tiêu hóa, cơ xương khớp. Thế giới cũng thống kê ghi nhận 33% đến 76% số người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID ít nhất 6 tháng sau khi âm tính, trong đó 20% phải tái nhập viện. Đấy, hậu quả của COVID-19 đế,n sức khỏe vẫn rất khó lường, vì thế không thể chủ quan được. Xưa nay người ta vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là thế, với đại dịch này cũng vậy!
Chị Hiền tiếp lời:
- Thôi, các anh bớt chút vui riêng để thêm an toàn cho mình, gia đình và cộng đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp như thế này, tốt nhất là nên thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Khi ấy, anh thoải mái giao lưu bạn bè bao nhiêu em cũng chả cản.
Anh Hưng cười:
- Bố với em nói đúng thế thì con phải tuân lệnh thôi. Vậy con gọi điện bảo mấy cậu bạn như vậy để thông tư tưởng, hẹn ngày khác điều kiện cho phép thì gặp nhau, vừa vui vẻ lại an toàn./.
NHƯ VÂN