Không xa đâu Trường Sa ơi !

Bài và ảnh: ĐỖ HÂN 20/01/2023 11:11

(HPĐT)- Những ngày cuối năm Nhâm Dần, vượt qua biển động, sóng dâng, những chuyền tàu chở đoàn công tác cùng hàng hóa Tết mang theo sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân và dân cả nước tới cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nơi đảo xa trong không khí phấn khởi, hạnh phúc, thắt chặt sợi dây tình cảm giữa đất liền với Trường Sa.

Xuồng chuyển tải đưa đoàn công tác và hàng hóa Tết lên đảo Đá Đông A.

Gian nan vượt sóng, gió

Tổ chức thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa là hoạt động truyền thống tốt đẹp được tổ chức hằng năm mỗi dịp Tết đến. Thượng tá Phạm Thế Nhượng, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa bộc bạch: “Trường Sa bao giờ cũng đón Tết sớm hơn đất liền. Khi những chuyến tàu chở hàng ra đảo cũng là lúc quân, dân đảo chộn rộn không khí đón Tết, vui xuân mới”.

Nói vậy thôi nhưng Tết năm 2023 này, đến được với các đảo là hải trình đầy gian nan, bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi, trong khi chuyến công tác quân số đông, thời gian hoạt động trên biển dài ngày... Lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức ngay tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

4 tàu khởi hành gồm: Tàu 571, tàu 561 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4, tàu KN 490, KN491 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 Cục Kiểm ngư Việt Nam, mang theo những thực phẩm, nguyên liệu thiết yếu của ngày Tết như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, lợn… để gói bánh chưng, bánh tét, những đồ vật trang trí đón xuân như quất, hoa mai, đào, lan, mận, đèn nháy… cùng quà tặng và vật dụng sinh hoạt khác.

Sau hành trình gian nan, tàu Khánh Hòa 01 (phiên hiệu 561) đến thị trấn Trường Sa. Tàu vào âu cảng, hàng hóa Tết nhộn nhịp nối nhau chuyển vào thị trấn. Do thời tiết không thuận lợi, tàu dừng tại âu cảng thị trấn Trường Sa gần 3 ngày, sau đó hành trình tới đảo An Bang. Tới An Bang, vẫn phải đỗ ngoài khơi và chờ thủy triều lên thuận lợi mới có thể đưa đoàn công tác lên đảo. Sau những ngày neo đậu tại An Bang, tàu đưa đoàn công tác đến các đảo Đá Đông. Mất mấy ngày ở đây, đoàn công tác mới lên được các đảo nhỏ. Hành trình cuối cùng đến với Trường Sa Đông khá gian nan, bởi sóng quá to, tàu đến nơi nhưng phải quay đầu chờ thời điểm thích hợp. Ngày cuối, đoàn công tác lên được đảo trong sự vui sướng vô bờ của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa Đông. Nhưng lúc rời Trường Sa Đông sóng lại trào dâng dữ tợn và tất thảy lên được tàu an toàn, trở lại Đá Đông chờ ngày biển dịu dàng hơn để về đất liền.

Lính đảo Hải Phòng tự hào về thành phố

Trường Sa những ngày cuối năm thật đặc biệt. Giữa mặn mòi của biển cả, hoa bàng vuông nở tỏa hương thơm ngát. Các chiến sĩ ở đảo cho biết, bàng vuông nở hoa báo hiệu mùa Xuân gõ cửa. Khi đoàn công tác lên tới đảo, những phần quà đong đầy yêu thương từ đất liền được bảo quản hết sức kỹ lưỡng mang đậm vị Tết quê nhà được vận chuyển lên, với mong muốn cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa được đón Xuân Quý Mão thật sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Các xuồng chuyển tải chở hàng hóa Tết cập bến, chiến sĩ trên các đảo có ngày chộn rộn, vất vả mà vui. Họ nâng niu những cây quất, hoa mai, đào, mận, lan để trang trí đón Xuân.

Trường Sa Tết này sáng, xanh, sạch, đẹp, khiến khách đến thăm ai cũng ngỡ ngàng khi các công trình được xây dựng khang trang, các đơn vị, khu hành chính thị trấn, trường học, bệnh xá, chùa, nhà các hộ dân, các con đường đều được bê tông hóa, phủ xanh bóng mát, có điện sinh hoạt nhờ điện gió và năng lượng mặt trời. “Dẫu cách xa đất liền, cuộc sống ngoài đảo còn nhiều khó khăn nhưng quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua thử thách” - thượng tá Phạm Thế Nhượng, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết - “Đảo là nhà, biển cả là quê hương, quân dân trên đảo là anh em ruột thịt chung tay thi đua, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan, mẫu mực về tinh thần đoàn kết quân dân”.

Có lẽ vì thế Trường Sa tuy xa mà gần. Những ngày lên các đảo mới cảm nhận sâu sắc điều đó khi được tiếp xúc với đồng hương đất Cảng. Chỉ riêng ở thị trấn Trường Sa, không kể cán bộ, công nhân đảo đèn đến từ Hải Phòng, có tới 15 cán bộ, chiến sĩ Hải quân người Hải Phòng. Đại úy Bùi Văn Quảng bày tỏ, đây là năm thứ 4, anh ăn Tết ở Trường Sa. Dù nhớ Tết quê nhà lắm, nhưng với trọng trách của người chiến sĩ Hải quân, anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ canh giữ biển, đảo, vùng trời Tổ quốc. Còn Chính trị viên Nguyễn Công Chính ở phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) bộc bạch: “Nói không nhớ nhà thì dối lòng, nhưng những người con của quê hương Hải Phòng tại Trường Sa luôn phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" của thành phố Cảng, xứng đáng vai trò “thủ đô” của Hải quân nhân dân Việt Nam, đoàn kết quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững biển, đảo quê hương của Tổ quốc. Ở xa, nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương. Nghe thông tin về những đổi mới, phát triển của thành phố Cảng, chúng tôi càng tự hào”./.  

Bài và ảnh: ĐỖ HÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không xa đâu Trường Sa ơi !