Dành cho người yêu thơ

Khúc ca mùa đông

TRẦN HẢO 16/01/2026 08:08

Em viết tặng anh khúc ca mùa đông. Với đôi mắt biếc trái tim nồng. Say làn sương sớm trong trời đất. Say khóe mắt cười xanh bóng thông.

mua-dong-2.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Em viết tặng anh khúc ca mùa đông
Với đôi mắt biếc trái tim nồng
Say làn sương sớm trong trời đất
Say khóe mắt cười xanh bóng thông

Em dệt bên đời muôn sắc hoa
Chồi non ngậm nắng, nắng chan hòa
Trăm năm giấc mộng còn tươi trẻ
Thổn thức tiếng lòng tiếng hoan ca

Em viết tặng anh khúc nhạc tình
Ngân nga vũ điệu buổi bình minh
Em chẳng đổi lòng, em khao khát
Mãi mãi là em những ước mong

Ta lắng nghe mình trong tĩnh tại
Trái đang ửng chín ngát hương đời
Chiều nghiêng nắng đổ làn môi thắm
Ước gì em uống cả trời xanh.

TRẦN HẢO
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khúc ca mùa đông