Khúc hát mùa Xuân

03/03/2021 11:05

(HPĐT)- Tiết trời những ngày đầu Xuân luôn khiến lòng người rộn ràng, phơi phới. Cũng bởi thế, thơ mùa Xuân gợi trong lòng người đọc những cảm xúc hào hứng, thanh tân. Mỗi bài thơ đầu Xuân tựa như khúc hát vui rộn ràng mừng năm mới sang. Người khai thác đề tài về bến Xuân vui, người chọn không gian mơ màng của giấc mơ mùa Xuân nồng ấm, người ghi lại những cảm xúc của tháng Giêng, người chọn tứ thơ khi bắt gặp những bông xoan tím… Tất cả để thêm một lần khẳng định, cảm xúc thi ca của mùa Xuân luôn dào dạt, tràn đầy và ngập không khí tươi vui.

(Ảnh minh họa: KT)

Cảm xúc tháng Giêng

Trần Thị Thùy Linh

Tháng giêng bông nắng tỏa đầy

Gió reo tình tứ níu vai trao tình

Hoa cười khoe sắc lung linh

Hương thơm lan tỏa ngọt lành vấn vương…

Tháng giêng se những yêu thương

Khi đàn chim én về phương yên bình

Đường quê trải rộng sắc xanh

Phố phường nhộn nhịp bày hàng bán, mua…

Tháng giêng rạo rực vần thơ

Lời ca tiếng hát câu hò đổi trao

Cho tình thêm những ngọt ngào

Mùa xuân đầm ấm bên nhau sum vầy…!

Mùa hoa xoan tím

Phạm Thị Giang

Ngõ nhà ai có cây xoan

Mùa xuân hoa nở tím ngan ngát trời

Một chiều mưa ấm rơi rơi

Trái tim thốn thức nói lời chân quê

Chùm hoa xoan tím đam mê

Làm nhân chứng của lời thề mùa xuân .

Thế rồi tôi bận việc quân

Bao năm chẳng gặp một lần bóng hoa.

Hôm nay về lại quê nhà

Chiều biêng biếc tím sắc hoa ngày nào

Hoa còn, người ở phương nao

Trái tim vụng dại năm nào

còn đây...

Bến xuân vui

Nguyễn Xuân Điền

Mùa xuân này, niềm vui nhân đôi

Xuân của đất trời, xuân trong lòng người hòa quyện

Vời vợi đồng xanh, chim én về chao liệng

Xôn xao tiếng cười, ánh mắt tin yêu.

Mùa xuân này kỳ vọng thật nhiều

Nghị quyết Đảng mở đường đi tới *

Đất nước bay lên một tầm cao mới

Dân tộc sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Năng động tư duy, khuyến khích làm giàu

Bảo đảm công bằng, an sinh xã hội

Tận dụng thời cơ, vươn ra thế giới

Giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Hồn cốt Việt Nam- nét văn hóa riêng

Hội nhập sâu song quyết không để mất

Phút giao thừa bỗng bồi hồi nhớ Bác

Nhớ vần thơ Người gọi đất nước vào Xuân.

Đường đi tới vinh quang còn nhiều thử thách gian nan

Trí tuệ tự tin Đảng vững vàng chèo lái

Cả dân tộc đồng lòng, đoàn kết lại

Bến Xuân vui, nhất định sẽ gần.

----------------------------

* Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

Ý Xuân

Trịnh Phương Thảo

Xuân về nắng tỏa vàng sân

Hoa nghiêng theo gió hương thầm nhẹ bay

Đất trời hòa quyện men say

Thương con chim én lạc bầy gọi xuân.

Thôi thì rũ cái tần ngần

Để cho xuân cứ là xuân muôn nhà

Tìm câu lục bát mượt mà

Thiết tha áo mỏng như là dễ quên.

Bước xuân nhẹ lướt bên thềm

Gió xuân lay ngọn cỏ mềm ngậm sương

Mai đào khoe sắc đưa hương

Nụ hồng hé nở quanh vườn - ý xuân.

Mơ màng giấc xuân

Trần Xuân Trường

Vờ nghe tiếng gió gọi tên

Chùm hoa bưởi khẽ thơm bên hiên nhà

Ra đầu ngõ gặp tháng Ba

Cành xoan giấu chiếc lá già ở đâu.

Ra vườn thấy cỏ mần trầu

Em còn đun nước gội đầu nữa không.

Nhớ ai cây cải trổ ngồng

Thuyền nằm nghe sóng trên sông thở dài.

Tiếng mưa xuân mỏng gót hài

Câu chèo bên ngõ nhà ai bập bùng.

Tôi nằm nhắm mắt hình dung

Gió bay trên tóc thẹn thùng dáng em./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khúc hát mùa Xuân