Khúc hoài niệm mới về Hải Phòng

Bài và ảnh: Nam Giang 06/07/2020 11:33

Trích đoạn MV “Nỗi lòng người xa quê”.  

Những ngày cuối tháng 6 nắng như đổ lửa trên đường ra Đồ Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, đạo diễn Nguyễn Chung và ê-kip vẫn quyết tâm hoàn thiện các cảnh quay cho MV “Nỗi lòng người xa quê”. Hết tới Đồ Sơn để “bắt” cảnh bình mình trên biển, lại quay về làng cổ Kẻ Giai, Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc (huyện Kiến Thụy) để kịp cảnh vui đùa, hát hò với bầy em thơ hay nghe làn điệu xẩm da diết. Để thêm sức nặng cho MV, ê-kíp thực hiện dành nhiều cảnh quay ở khu vực hồ Tam Bạc, khu di tích Bạch Đằng Giang. 4 ngày ròng rã vật lộn với nắng, với gió và mồ hôi rơi thành giọt, thành quả họ gặt hái được chính là MV tuyệt đẹp, vừa khái quát mà cũng rất sâu sắc về đất và người Hải Phòng.

Lấy tứ là tâm trạng của người con xa quê trở về đất mẹ, MV “Nỗi lòng người xa quê” đầy chất hoài niệm với gam màu vàng dịu làm chủ đạo. Nhạc sĩ Xuân Bình cho biết, ý tưởng anh viết ca khúc này trong lần tình cờ uống cà phê với người bạn bên hồ Tam Bạc. Tâm trạng của người bạn “trở về rồi không muốn ra đi” trùng hợp tâm trạng của người nhạc sĩ có gần 20 năm gắn bó với Hải Phòng, trong đó có 5 năm rời Hải Phòng lên Hà Nội học sáng tác. Vì thế, khác với bản hit “Tôi người Hải Phòng” sử dụng hình ảnh từ trên cao và hợp ca nhiều giọng hát, MV “Nỗi lòng người xa quê” với phần lớn cảnh cận, xoay quanh nhân vật trữ tình với chất giọng mộc mạc của chính chàng nhạc sĩ trẻ tài hoa. Lời bài hát mở đầu với tiếng ghi-ta êm dịu, réo rắt, nhẹ nhàng. Thành phố Hải Phòng trong hoài niệm của chàng trai trẻ là cánh đồng thơm mùa lúa chín, là lũy tre xanh, là phà Bính còn vẹn nguyên trong ký ức của nhiều người: “Tôi thường kể cho bạn bè tôi nghe về nơi mà nơi tôi sinh ra/Tôi thường kể cho bạn tôi nghe về nơi mà tôi lớn lên/Quê tôi đó vẫn còn những cánh đồng thơm thơm mùi lúa chín/Xa là nhớ những chuyến phà thuở bé đưa tôi sang sông/Quê hương ơi chắt chiu bao kỷ niệm, Hải Phòng ôm ấp tuổi thơ tôi.../Ai đi xa mới thấu nỗi lòng, của những con người xa quê/Sau bao năm mong nhớ thầm ước quay trở về...”.

Hết khung cảnh hoài niệm, lời bài hát và âm nhạc lại dẫn lối người nghe quay trở lại thực tại. Đó là hình ảnh quán cà phê nhỏ bên bờ sông Tam Bạc, những ngôi nhà cũ kỹ, rêu phong từ thời Pháp thuộc ở phố cổ từng đi vào thơ ca, nhạc họa, chen lẫn với những công trình mới. Bên cạnh quán nhỏ cà phê, còn những cảnh bình yên như hai ông cụ già chơi cờ tướng bên bờ hồ, khói thuốc lào trắng đục, bát bánh đa cua đậm đà hay cảnh bầy thiên nga đùa vui trênsóng...: “Những dãy phố loang ánh đèn ngày trước tôi đưa em qua/Nghe đâu đây tiếng ai sao bồi hồi/Chợt nhòa trong mắt người đi xa/Trở về đây nghe lại tiếng mẹ/ Sông Lấp nắng chiều nghiêng soi/Ngắm thiên nga đùa vui trên sóng/Hải Phòng ôm tôi vào lòng”.

Trong MV mới ra mắt, Nguyễn Xuân Bình sử dụng chất Rock-Ballad vừa nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, phóng khoáng như chất riêng trong tính cách con người vùng cửa biển. MV chỉ vỏn vẹn 5 phút, nhưng lột tả Hải Phòng rất khác, yên bình, không ồn ào náo nhiệt, như nói hộ tình cảm của con người Hải Phòng ở khía cạnh khác: ngoài tính cách “ăn sóng nói gió”, còn chân chất, giản dị và đầy hoài niệm mà đôi khi chỉ là những khoảnh khắc đời thường cũng đủ gợi bồi hồi, xao xuyến, lưu luyến lòng người đi.

Bài và ảnh: Nam Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khúc hoài niệm mới về Hải Phòng