Kiến An ghi dấu chân Người

BÀI: THANH VÂN - ẢNH: TRUNG KIÊN 16/10/2021 11:58

(HPĐT)- Mùa xuân năm 1960, giữa bộn bề nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, ngày 18-1, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiến An xúc động, tự hào khi được đón Bác Hồ về thăm. Hơn 60 năm qua đi, những hình ảnh và lời căn dặn của Người trở thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Kiến An đoàn kết, đồng lòng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đô thị quận Kiến An ngày càng văn minh, hiện đại.

Kỷ niệm luôn khắc ghi

Cụ Cao Thu, năm nay 97 tuổi (ở phường Phù Liễn, quận Kiến An) từng vinh dự được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ trong dịp ấy, xúc động khi nhớ về những hồi ức quý giá - lần đầu nhân dân Kiến An được gặp mặt Người cha già kính yêu của dân tộc. “Khi đó, chúng tôi có nhiệm vụ đón và đưa Bác từ Tỉnh đội (nay là Đoàn văn công Quân khu Ba) đến sân trước nhà Tỉnh ủy (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Bà con các địa phương An Lão, Tiên Lãng… đã có mặt từ sớm, mọi con mắt đều đổ dồn khi thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo kaki giản dị bước lại gần. Mọi người đều hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”- cụ Cao Thu bồi hồi nhớ lại- Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Người chúc Tết đồng bào, bộ đội, cán bộ và nêu những công việc phải làm để củng cố và nâng cao chất lượng các hợp tác xã nông nghiệp. Bác nhấn mạnh: Kiến An là vùng địch chiếm đóng lâu ngày, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh. Bác giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh, huyện đến chi bộ phải làm đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng nội bộ phải thật đoàn kết, ra sức phấn đấu để “xứng đáng là người đày tớ trung thành của nhân dân, người cán bộ tốt của Đảng và Chính phủ”. Bác khen, Kiến An chưa xây dựng trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban mà lại xây dựng bệnh viện để chữa bệnh cho dân trước, thế là tốt! Cán bộ, đảng viên phải biết chăm lo đời sống nhân dân như vậy. Bác đang nói thì đồng chí La Thành nhanh nhẹn ra chụp ảnh Bác, một bức ảnh tuyệt đẹp!

Cụ Nguyễn Hoài (ở phường Lãm Hà, quận Kiến An) (năm nay gần 100 tuổi) vị cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng từng nhiều lần chia sẻ về 5 lần được gặp Bác Hồ. Cụ Hoài ấn tượng sâu đậm nhất là lần đón Bác Hồ về thăm Kiến An. Khi đó Bác căn dặn: “Vùng ven biển của Hải Phòng đất chua mặn, nhất là vùng Kiến Thụy, Đồ Sơn … các đồng chí nông nghiệp phải chú ý cải tạo đất, chú ý đưa khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất”. Cụ Hoài rất bất ngờ vì Bác hiểu đồng đất Hải Phòng quá! Bác nói những vấn đề lớn nhưng lại rất ngắn gọn, dễ hiểu. Trong câu chuyện, thỉnh thoảng Người đưa ra những so sánh dí dỏm làm cuộc trò chuyện càng thêm gần gũi. “Mỗi chúng tôi, chẳng ai bảo ai đều im phăng phắc nghe Bác nói chuyện, dõi theo từng cử chỉ của Người... Suốt những năm tháng gắn bó với nông nghiệp, lúc nào làm việc tôi cũng như thấy Bác bên mình, luôn ghi nhớ lời Bác dặn dò hôm ấy”, cụ Hoài chia sẻ.

Thực hiện đúng lời căn dặn của Người, người dân Kiến An năm ấy ăn Tết phấn khởi, tiết kiệm; trồng gần 10 nghìn cây thông, bạch đàn trên núi, thi đua sản xuất, đẩy mạnh phong trào hợp tác hoá, hoàn thànhcông tác tuyển quân... Những lời huấn thị của Bác luôn là bài học sâu sắc đối với mọi thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và nhân dân Kiến An.

Đáp ứng lòng mong mỏi của Bác

Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ quận Kiến An luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, nỗ lực giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đặt ra trong các năm và từng nhiệm kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền quận, kinh tế Kiến An phát triển khá nhanh. Tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành công nghiệp, xây dựng đạt cao, tổng số thu ngân sách 5 năm qua đạt 1596,4 tỷ đồng, tăng bình quân 10,5%/năm. Tính đến cuối năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tăng gấp hơn 40 lần so với thời điểm thành lập quận. Đô thị quận phát triển rõ nét, từ công tác quy hoạch, đến quản lý, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Quận hoàn thành một số dự án trọng điểm như: tuyến đường trục đô thị Hải Phòng; nhà luyện tập và thi đấu thể thao đa năng; dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng nút giao thông Ngã 5 Kiến An, xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Tràng Minh... Hệ thống giao thông kết nối dần hoàn thiện, nhiều tiềm năng được khai thác.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội càng được quan tâm nhiều hơn. Giáo dục và đào tạo của quận đạt nhiều thành tích cao, luôn trong tốp đầu quận, huyện của thành phố, thực hiện đúng định hướng của Đảng bộ về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến đầu tháng 10- 2021, quận cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Cùng với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, Đảng bộ quận Kiến An luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, nỗ lực giữ vững sự đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Kiến An tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng viên, cán bộ, công chức lựa chọn những việc làm sát với nhiệm vụ của bản thân, thực hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Các tổ chức Đảng cơ sở đưa nội dung học tập chuyên đề thực hiện chỉ thị, học tập các tác phẩm của Bác thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chào cờ đầu tuần. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những ngày này, hướng đến kỷ niệm 75 năm lần đầu Bác về thăm Hải Phòng, Đảng bộ, nhân dân quận Kiến An ra sức thi đua, lập thành tích trên nhiều lĩnh vực, như một lời khẳng định son sắt: Kiến An đã, đang và sẽ mãi khắc ghi những lời Bác dạy, quyết tâm cùng thành phố Hải Phòng gặt hái thêm nhiều thành tựu trên con đường đổi mới./.

BÀI: THANH VÂN - ẢNH: TRUNG KIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiến An ghi dấu chân Người