Kiến Thụy quê tôi

Phạm Văn Cân 08/06/2020 11:00

Theo cờ Đảng nhân dân vùng dậy

Giành chính quyền miền duyên hải đầu tiên.

Kháng chiến chín năm ngời trang sử

Cát Bi rực lửa giặc kinh hồn

Nông dân có ruộng vui cày cấy

Ấm áp mùa vàng đẹp xóm thôn.

Chống Mỹ toàn dân chung góp sức

Bao người chẳng tiếc máu xương rơi!

Súng trường bắn hạ tàu bay Mỹ

Có nữ dân quân giữ biển trời.

Đoàn Xá vang danh bởi khoán mười

Tìm ra hướng mới mở tương lai

Cánh đồng mẫu lớn cao năng suất

Đổi mới làm ăn rộng cuộc đời.

Đứng dậy làm người từ có Đảng

Sử vàng viết tiếp những chiến công

Hội nhập thênh thang đường hạnh phúc

Xứng danh Kiến Thụy đất anh hùng.

Phạm Văn Cân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiến Thụy quê tôi