Ông Nguyễn Khắc Dương, chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh - chế biến nông sản Tân Phú ở xã Cổ Dũng (Kim Thành) nổi tiếng là người giàu lòng từ thiện.

Ông Dương kiểm tra chất lượng nông sản trước khi xuất bán
Làm giàu từ nông sản
Đến đầu xã Cổ Dũng, tôi hỏi thăm đường đến nhà ông Dương, một người dân nói ngay: “Có phải nhà ông Dương nông sản không? Nếu đúng thì chị đi thêm một đoạn nữa, tới ngôi nhà mà hành, tỏi chất đầy ra ngoài đấy”. Khi gặp, tôi tò mò hỏi sao người dân trong xã lại gọi ông là “ông Dương nông sản”, ông Dương giải thích đơn giản: vì ông đã làm giàu từ sản phẩm nông nghiệp.
Năm 1987, sau khi xuất ngũ về quê, ông Dương đã làm nhiều nghề, buôn bán nhiều mặt hàng nhưng cuối cùng ông nghĩ mình sinh ra ở nông thôn thì nên chọn nông nghiệp là hướng làm giàu. Năm 2002, ông thành lập doanh nghiệp kinh doanh nông sản Tân Phú. Ông đã đi khảo sát ở một số địa phương và nhận thấy cây mủa đang cho giá trị cao. Vì vậy, ông đầu tư lắp đặt lò sấy, mua cây giống về cho bà con trong xã trồng rồi thu mua sản phẩm của họ để chế biến bán cho các công ty thực phẩm ở miền Nam. "Ban đầu mới bắt tay làm, tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì nông dân chưa quen với việc gieo trồng giống cây mới này. Đến khi cho thu hoạch, một số nông dân thấy giá bán bên ngoài cao hơn giá đã ký với tôi nên phá hợp đồng khiến công ty lao đao do không có đủ sản phẩm cung cấp cho các công ty. Để giải quyết khó khăn, tôi đã phải đi tìm thêm nguồn hàng ở các địa phương khác trong tỉnh nên mới không bị vỡ hợp đồng" - ông Dương cho biết. Năm 2006, ông Dương chuyển sang thu mua và chế biến hành, tỏi. Ông thu gom hành, tỏi của nông dân trong tỉnh rồi sơ chế và bán vào thị trường miền Nam. Có những năm ông xuất sang cả Campuchia và Trung Quốc. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp của ông thu mua, xuất bán khoảng 40 tấn hành, tỏi. Mấy năm gần đây, do diện tích trồng hành, tỏi giảm nên lượng hàng ông mua và chế biến cũng giảm. Năm 2013, ông xoay ra thuê đất trồng nông sản xuất khẩu. Hiện ông thuê trên 8 mẫu đất để trồng dưa bao tử, dưa lê, dưa chuột và củ đậu cung cấp cho một doanh nghiệp trong huyện chế biến để xuất sang thị trường châu Âu. Doanh nghiệp của ông Dương đang tạo việc làm thường xuyên cho 26 lao động với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng và hàng trăm lao động mùa vụ.
Nặng lòng với quê hương
Không chỉ giỏi kinh doanh, ông Dương còn luôn hết lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông ưu tiên nhận những người có hoàn cảnh khó khăn, con em thương binh, bệnh binh trong xã vào làm việc tại doanh nghiệp và đối xử với họ bằng tình thân chứ không phải quan hệ ông chủ - người làm. Ông cũng luôn quan tâm đầu tư kiến thiết quê hương. Năm 2002, chùa của xã xuống cấp, để xây dựng lại, tăng ni, phật tử cùng bà con trong xã đã công đức nhưng kinh phí lớn nên việc xây dựng bị dở dang. Năm 2004, ông Dương vận động một số chủ doanh nghiệp, bạn hàng đóng góp để hoàn thành ngôi chùa. Sau đó, ông cùng lãnh đạo xã làm thủ tục khôi phục lại lễ hội làng Giống. Đây là lễ hội truyền thống của xã đã bị mai một từ lâu. Từ năm 2005 đến nay, lễ hội được mở đều đặn vào ngày 12-2 âm lịch hằng năm với đầy đủ các nghi thức truyền thống, thu hút nhân dân trong xã và cả các xã lân cận đến tham dự. Để duy trì được lễ hội này, hằng năm, ông Dương đều đóng góp vài chục triệu đồng để xã có thêm kinh phí tổ chức. Thấy đường vào khu nghĩa trang nhân dân của thôn Bắc nhỏ, lầy lội, nhân dân đi lại vất vả nên năm 2011, ông Dương bàn với lãnh đạo thôn vận động nhân dân đổ bê-tông đoạn đường này, ông lo kinh phí. Nhân dân trong thôn rất đồng tình nên đã tự nguyện bỏ ngày công lao động ra làm. Năm 2013, ông Dương thuê đất ở khu đồng Khúc Cát của xã để trồng nông sản xuất khẩu. Đây là khu đồng xa nhất của thôn Bắc, giáp với xã Cộng Hòa và xã Việt Hồng của huyện Thanh Hà. Đường ra khu đồng này là đường đất, rộng 1,5 m. Đến vụ canh tác, người dân trong thôn không thể dùng xe cải tiến để chở lúa, hoa màu mà phải gánh bộ. Mương nước thì bị lấp đầy bởi rơm, rạ, lá chuối… nên việc tưới tiêu gặp khó khăn. Ông Dương đã đầu tư trên 380 triệu đồng để mở rộng và đổ bê-tông đường ra khu đồng này. Đồng thời, ông cũng thuê người nạo vét toàn bộ tuyến kênh mương của khu đồng vừa để thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho người dân. Anh Nguyễn Danh Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng cho biết: “Việc đầu tư mở rộng đường ra đồng, nạo vét kênh mương của ông Dương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác của nông dân cũng như góp phần trong việc dồn ô, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng của xã. Giờ đây, người dân có thể thuê ô-tô tải nhẹ ra tận ruộng để chở lúa, hoa màu. Máy cỡ lớn cũng ra vào dễ dàng để làm đất cho bà con".
Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, Tháng khuyến học, Tháng cao điểm vì người nghèo, hoạt động hè..., ông Dương đều tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ông nhiệt tình tham gia ủng hộ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Nhờ đó, nhiều gia đình chính sách, người nghèo được hưởng niềm vui ở trong những ngôi nhà mới.
Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, ông Dương được Hội Nông dân tỉnh công nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2013, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
PV