Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021): Tri ân những hy sinh thầm lặng

Việt Hoàng - Ảnh: ĐỖ THU 27/02/2021 11:15

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân khai báo y tế và đo thân nhiệt ngay tại cổng các bệnh viện giúp phân loại người bệnh, tránh lây chéo. (Ảnh chụp tại Bệnh viện An Lão).

(HPĐT)-  Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021) năm nay, cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế gác lại niềm vui riêng, không nề hà khó khăn, nguy hiểm, đi đầu trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân lên trên hết.

Túc trực 24/24 giờ ở bệnh viện

Kể từ ngày 22-2, khi chùm ca bệnh liên quan đến 3 người bệnh gồm: Đ.T.P, N.V.Q., nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Giao thông Vận tải và Đ.M.T. (em gái của Đ.T.P.) được phát hiện, đưa vào điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Việt-Tiệp cơ sở 2), bác sĩ Vũ Hải Vinh, Phó trưởng khoa - người điều trị trực tiếp 2 người bệnh này và các kíp trực của anh túc trực tại bệnh viện 24/24 giờ. Xác định đảm nhận điều trị những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là phải cách ly y tế cùng người bệnh nên trước khi nhận nhiệm vụ, các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý sẵn sàng tinh thần xa gia đình, xa người thân để tham gia “chuyến công tác dài ngày”. Mọi trách nhiệm với bố mẹ, con em, họ đành nhờ “hậu phương lớn” của mình và chỉ nắm bắt thông tin gia đình qua điện thoại di động.

Không chỉ chấp nhận xa gia đình, các bác sĩ, nhân viên y tế còn phải vượt qua khó khăn bước vào “cuộc chiến” này là đối mặt với những thách thức, nguy hiểm, vô hình, khó đoán định. Dù 3 người bệnh được đưa vào phòng áp lực âm điều trị để hạn chế lây nhiễm qua đường không khí, nhưng nguy cơ lây nhiễm với các nhân viên y tế vẫn rất cao. Vì thế, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được đặt lên hàng đầu. “Dù lãnh đạo khoa chia 3 ca, phân 4 kíp trực đầy đủ, nhưng để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp, các nhân viên y tế của khoa luôn trong tình trạng “kín mít” với 2 lớp khẩu trang, 3 bộ găng tay, mũ chắn giọt bắn và bảo hộ lao động. Ngoài kiểm tra, nắm tình hình diễn biến biến sức khỏe của người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm..., các bác sĩ, nhân viên y tế còn là những nhân viên tư vấn tâm lý, giúp người bệnh ổn định tư tưởng, yên tâm điều trị. Vì thế, sau mỗi ca trực, khi trút bỏ trang phục bảo bộ cũng là lúc cơ thể nhân viên y tế ướt sũng mồ hôi”, bác sĩ Vinh cho biết.

Điều dưỡng cũng như mẹ hiền

Trong những ngày Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bị phong tỏa “4 tại chỗ” (từ 28-1 đến 9-2) do liên quan đến trường hợp người mắc COVID-19 ở thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đưa con đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, những câu chuyện kể về bác sĩ, nhân viên y tế hết lòng điều trị, phục vụ ăn uống, động viên tinh thần người bệnh và người nhà của họ khiến ai cũng xúc động. Ở đó có những nỗi đau chạm đến trái tim. Đó là trường hợp bố của nhân viên y tế bệnh viện qua đời, nhưng vì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh và cũng vì quy định “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để không mang mầm bệnh (nếu có) ra cộng đồng, anh không thể về nhà chịu tang bố. Thương cảm và chia sẻ nỗi đau ấy, Giám đốc bệnh viện cho phép anh lập ban thờ bố tại bệnh viện và các đồng nghiệp thay nhau đến chia buồn, động viên anh.

Hay như chuyện chị Nguyễn Thị Thắng, Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh chia sẻ dòng sữa của mình với một số bệnh nhi phải rời xa mẹ khi mới lọt lòng. Chứng kiến hành động của người điều dưỡng này, bà Nguyễn Thị Hương, bà của cháu Lý Vũ Diễm My, thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) xúc động: “Trong những ngày bệnh viện bị phong tỏa, cháu tôi điều trị tại Khoa Tự nguyện B, được các bác sĩ nhiệt tình chăm sóc, quan tâm. Hơn 3 tuần ở viện thực hiện cách ly y tế, tôi cảm nhận sâu sắc về tình người, trách nhiệm của thầy thuốc, đúng là “Lương y như từ mẫu”. Bà cháu tôi và tất cả người bệnh, người nhà người bệnh luôn nhận được lời động viên của các bác sĩ, được chăm sóc, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, không thiếu thứ gì. Bản thân tôi khi chứng kiến việc làm của điều dưỡng đang nuôi con nhỏ nhưng vì nhiệm vụ phải xa con, tự nguyện cho một số bé sơ sinh (mà mẹ cháu không có sữa) bú sữa của mình khiến tôi rất cảm động và khâm phục”. Còn khi được hỏi, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thắng chỉ cười, nói ngắn gọn: “Không ai mong muốn “trải nghiệm” hoàn cảnh mẹ phải xa con, khi thấy các bé bị tách mẹ hoàn toàn, tôi thương và coi các cháu như con ruột của mình nên toàn tâm, toàn ý chăm sóc các cháu”.

Lời chia sẻ, động viên là món quà ý nghĩa nhất

Chia sẻ với chúng tôi về những vất vả, cực nhọc của ngành y, nhất là không khí “yên ắng” của Sở Y tế cũng như các cơ sở trực thuộc trong dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, tiến sĩ, bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Mức độ áp lực của toàn bộ cán bộ, nhân viên ngành Y tế hiện rất lớn. Vì thế, cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, y đức để làm thật tốt công tác phòng, chống dịch, cố gắng kiểm soát không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, khu cách ly y tế, để người dân thành phố được sống trong môi trường an toàn”. Đồng chí Giám đốc Sở cũng thông tin: Nhiệm vụ chống dịch được xác định còn lâu dài và phức tạp, vì thế, giống như dịp này năm trước, lãnh đạo Sở chủ động thông báo đến các tổ chức chính trị, các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố về việc không tổ chức sự kiện chào mừng, hội nghị tiếp xúc, hội thảo tập trung nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Mọi tình cảm yêu quý, động viên của các tập thể, cá nhân, đội ngũ thầy thuốc đều trân quý và xin được tiếp nhận qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại.

Tri ân sự nỗ lực, đóng góp, hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, nhiều năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật lực, đồng hành với ngành Y tế trong quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhất là suốt  hơn một năm,  từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới và các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Hải Phòng, tất cả trở thành “hậu phương lớn” đối với các “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch. Có đơn vị hỗ trợ trực tiếp kinh phí, có nơi hỗ trợ bằng máy móc, trang thiết bị y tế điều trị bệnh, bộ kit test, sinh phẩm, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 hay khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ phòng dịch, găng tay…, có người hỗ trợ bằng món quà là lời động viên, chia sẻ kịp thời, đúng lúc. “Tôi từng rất xúc động khi trong những ngày bệnh viện bị phong tỏa, qua lực lượng ngoài cổng chuyển vào, tôi nhận được bức thư với lời nhắn nhủ: “Các bác sĩ cố lên!” của một cụ già”, PGS.TS Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kể lại./.

Việt Hoàng - Ảnh: ĐỖ THU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2021): Tri ân những hy sinh thầm lặng