(HPĐT)- Những ngày tháng 5 lịch sử này, khắp các nẻo đường thành phố rợp cờ hoa chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2023), 68 năm giải phóng Hải Phòng (13-5). Với lớp cựu chiến binh ở tuổi “xưa nay hiếm”, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, cảm xúc luôn dâng trào, hân hoan niềm vui trong ngày chiến thắng.

Cụ Nguyễn Văn Thanh, chiến sĩ Điện Biên năm xưa cùng con trai, đại tá Nguyễn Văn Minh xem lại tấm Huân chương chiến sĩ vẻ vang.
Ký ức hào hùng
Những ngày đầu tháng 5 này, cụ Nguyễn Văn Thanh, 90 tuổi, 65 tuổi Đảng, ở thôn Văn Xá, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) bồi hồi nhớ về những tháng năm lịch sử cách đây 69 năm khi được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thanh tham gia quân đội tại Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Theo dòng ký ức, cụ Thanh nhớ lại, đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm hùng mạnh nhất của thực dân Pháp. Đây là chiến dịch có ý nghĩa quan trong cả về quân sự, chính trị, ngoại giao nên Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo phải đánh thắng, chắc thắng mới đánh. Vì thế, quân và dân ta khẩn trương chuẩn bị tốt mọi mặt. Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi nghiên cứu kỹ tình hình và thực tế tại chiến trường đã quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” ngay trước giờ mở màn chiến dịch.
Để phục vụ cho chiến dịch, bên cạnh hơn 5 vạn quân chủ lực còn hơn 10 vạn người ở các lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong… sửa chữa đường, vận tải vũ khí, trang thiết bị, lương thực ... Việc phục vụ chiến dịch không kể ngày, đêm, vô cùng gian nan, vất vả. Dưới sự chỉ huy tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ chỉ huy chiến dịch với phương châm “đánh chắc, tiến chắc” các lực lượng của quân đội ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - pháo đài mà thực dân Pháp khẳng định là “không thể công phá” và "bất khả xâm phạm". Chiều ngày 7-5- 1954, lá cờ bách chiến, bách thắng tung bay trên nóc hầm Đờ-cát-tơ-ri, quân ta bắt sống tướng Đờ-cát-tơ-ri, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 16 nghìn tên địch, tịch thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện của địch và giành thắng lợi vang dội.
“Tôi nhớ mãi giây phút chiến thắng, niềm sung sướng vỡ òa đối với từng người lính trên mặt trận Điện Biên Phủ, bởi suy nghĩ đơn giản, kết thúc chiến tranh sẽ được trở về quê hương với gia đình”, cụ Thanh xúc động bộc bạch. Sau chiến dịch, cụ Thanh tiếp tục gắn bó với cuộc đời binh nghiệp với gần 10 năm chiến đấu trên đất bạn Lào, sau đó về công tác tại Bộ Tham mưu Quân khu 2. Năm 1985, cụ nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá. Cuộc đời binh nghiệp của cụ vô cùng vẻ vang khi nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và hạng ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng; 1 Huy chương Chiến thắng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng. Tiếp nối truyền thống, 2 người con trai cụ đang công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vững niềm tin vào sự phát triển
Trong không khí rộn ràng, náo nức của thành phố những ngày này, cụ Thanh phấn khởi bày tỏ, khi được tận mắt chứng kiến sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ của thành phố. Hàng chục cây cầu mới xây nối gần các vùng đất. Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện rộn rã tiếng còi tàu vào, ra bốc xếp hàng – kết nối Việt Nam với thế giới. Hệ thống cảng biển Hải Phòng đang lấy lại vị thế, phát huy thế mạnh truyền thống thành phố, tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Các khu đô thị mới mọc lên, các khu công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, giải quyết việc làm hơn 15 vạn lao động trong và ngoài thành phố. Văn hóa, du lịch cũng có những bước khởi sắc, dần tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Công cuộc xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị giúp diện mạo thành phố ngày càng khang trang.
Cụ Thanh phấn khởi nhận xét: Đời sống của nhân dân ta bây giờ tốt gấp trăm lần khi xưa. Chỉ tính riêng con đường trục từ xã Hồng Thái về Quốc Tuấn (huyện An Dương) nơi cụ đang ở, hai bên đường cũng có vài chục biệt thự khang trang, đẹp đẽ, điều mà trước đây trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Điều mà cụ Thanh cũng như lớp người “xưa nay hiếm” đánh giá cao là sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với công tác an sinh xã hội, nhất là với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn, yếu thế hết sức thiết thực và cụ thể. Nghĩ về quá khứ hào hùng, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay có thêm niềm tin vào sự phát triển của thành phố, của đất nước, kỳ vọng dân tộc ta sẽ mãi trường tồn với triệu triệu người dân yêu nước, luôn khát vọng xây dựng đất nước hùng cường./.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM