Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7): Tri ân thiết thực, nghĩa tình

Bài và ảnh: Phương Nam 25/07/2020 12:26

Hướng hoạt động về cơ sở

Niềm vui của vợ chồng CCB Lưu Văn Tuyên (xã An Hưng, huyện An Dương) khi được tặng ngôi nhà mới.


Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thành phố không tổ chức hoạt động tập trung đông người, mà hướng các hoạt động về cơ sở. Dịp này, thành phố và các quận, huyện đều cử các đồng chí lãnh đạo dẫn đầu đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Việc đến nhà thăm hỏi giúp cán bộ thêm gần dân, sát dân, thêm hiểu đời sống người dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các gia đình trong thực hiện chế độ chính sách đối với người có công tại cơ sở, kịp thời điều chỉnh những bất cập, giải quyết các vấn đề phát sinh. Ngoài phần quà của thành phố tặng các gia đình chính sách, người có công dịp 27-7 năm nay tổng trị giá 4 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay, nhiều quận, huyện trích ngân sách tặng quà đại trà hoặc tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chăn, 105 tuổi, ở tổ dân phố số 7, phường Nam Hải (quận Hải An) vui mừng khi được đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên đến thăm, động viên, tặng quà tri ân. Mẹ cười móm mém: “Được quan tâm thế này, tôi vui lắm. Tôi mong thành phố ngày càng phát triển, để người dân được hưởng những thành quả tốt đẹp nhất”. Mong muốn của mẹ Chăn và hàng vạn gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố đã và đang thành hiện thực, được chứng minh bằng các chính sách quan tâm của thành phố như hỗ trợ vật liệu xây, sửa nhà cải thiện điều kiện sống, tặng quà tri ân vào dịp 27-7, Tết Nguyên đán. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe, giám định nghi nhiễm chất độc hóa học, giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công… đều được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện bằng tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao.

Với quan điểm hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở để gia đình chính sách, người có công được thụ hưởng nhiều nhất có thể, các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân. Trong đó, tối 26-7, các địa phương đồng loạt tổ chức thắp nến, dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Quan tâm, chăm lo thiết thực

Những ngày này, các cấp Hội CCB thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hội viên của mình, trước hết là hội viên thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng 7, có 5 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” được các cấp hội khởi công xây dựng, khánh thành tặng các CCB có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài sự hỗ trợ về công sức, kinh phí của Hội CCB địa phương, các doanh nghiệp cùng vào cuộc. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ trung bình 50 triệu đồng. Ông Lưu Văn Tuyên, thương binh 4/4, thôn Nam Hòa, xã An Hưng (huyện An Dương) vừa khánh thành ngôi nhà nhỏ xinh xắn, chắc chắn do Công ty TNHH H&H Khách sạn Pearl River tặng 100% kinh phí. Ông Nguyễn Văn Phong, CCB thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức (huyện An Lão) cũng vừa hoàn công ngôi nhà mới được doanh nghiệp H&H hỗ trợ 80 triệu đồng. Sáng 21-7, CCB Đồng Văn Nhờ ở xã An Thái (huyện An Lão) khởi công xây dựng nhà mới với sự hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng của Hiệp hội Doanh nhân CCB Hải Phòng.

Quan tâm cải thiện điều kiện ăn ở của hội viên, các cấp Hội CCB không quên động viên hội viên về tinh thần. Nhiều Hội CCB xã, phường, quận, huyện tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc các CCB là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, qua đó chia sẻ khó khăn, động viên các CCB vươn lên trong cuộc sống. Hội doanh nhân Thiện Tâm Hải Phòng, Hội Tuệ Tâm Hà Nội, Hiệp hội doanh nhân CCB Hải Phòng… gặp gỡ, tặng quà tri ân gần 100 mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, đại diện gia đình chính sách. Những món quà tri ân của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng không bù đắp nổi những mất mát, hy sinh, thiệt thòi của các thương binh, liệt sĩ và thân nhân của họ, nhưng là trách nhiệm, sự quan tâm của xã hội tới những người có công với đất nước. CCB Tống Văn Khuyến, nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở thị trấn An Dương (huyện An Dương) cho biết: “Được nhận quà tri ân của Hội doanh nhân Thiện Tâm, tôi rất vui trước tình cảm chân thành của thế hệ hôm nay, là niềm động viên với chúng tôi ở nửa cuối cuộc đời”.

Bài và ảnh: Phương Nam
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7): Tri ân thiết thực, nghĩa tình