(HPĐT)- Những ngày vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 liên quan đến Trường THPT Ngô Quyền, nhiều giáo viên và học sinh nhà trường trong diện F1, F2, F3 phải thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly y tế tập trung và tại gia đình. Trong khi kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần. Không để “thời gian chết”, giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Quyền dù phải ở trong khu cách ly tập trung vẫn miệt mài giảng dạy và ôn tập bằng hình thức trực tuyến. Tất cả hướng đến mục tiêu vừa nghiêm túc phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm chéo, vừa quyết tâm đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp tới.
.jpg)
Trường THPT Ngô Quyền trong những ngày căng thẳng khi phải kiểm soát y tế vì có ca nhiễm COVID-19.
.jpg)
Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền thực hiện cách ly y tế tập trung lên lớp online trong phòng bảo đảm giãn cách để phòng, chống lây nhiễm chéo.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn được tổ chức vào các ngày 7 và 8-7 theo kế hoạch với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc. Năm nay, dự kiến Hải Phòng có hơn 23.000 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thành phố chuẩn bị 45 điểm thi với 992 phòng thi và 141 phòng thi dự phòng, điều động khoảng 2.400 cán bộ làm công tác coi thi.
.jpg)
Cô giáo Cao Thị Thanh Thuỷ, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ: “Thực tế không tránh khỏi lo lắng vì nguy cơ nhiễm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Hơn nữa, việc phải đi cách ly tập trung có những nguy cơ lây chéo nếu lơ là việc tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy định”.
.jpg)
Việc học online tuy khó khăn do không có sự trao đổi, gặp gỡ trực tiếp, song trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, học sinh Trường THPT Ngô Quyền tận dụng việc học qua điện thoại thông minh và mạng internet tại nhà để chuẩn bị kiến thức bước vào kỳ thi sắp tới.
.jpg)
Em Nguyễn Khánh Dương, học sinh lớp 12A6 của Trường THPT Ngô Quyền dự định thi vào Trường đại học Hàng Hải ngành Công nghệ thông tin khối A00. Dưới sự giúp đỡ dìu dắt của các thầy cô, và sự quan tâm của mọi người, em hứa sẽ cố gắng khắc phục khó khăn hiện tại để tạo nên kết quả cao như các anh chị khoá trước, để là tấm gương sáng cho các em khoá sau noi theo như lời Bác Hồ từng căn dặn: “Gian nan rèn luyện mới thành công”.
.jpg)
Dù thực hiện cách ly tập trung trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền nỗ lực vượt khó, quyết tâm vượt qua để mang đến những bài giảng thiết thực, bổ ích, hiệu quả tới học trò của mình.
.jpg)
Cô giáo Đậu Thị Hải Vân giảng bài môn Lịch sử.
.jpg)
Nằm trong TOP 5 của lớp, TOP 100 của trường, em Phạm Ngọc Phương Anh lớp 12A6 đang tập trung trong giờ ôn tập online tại nhà.
.jpg)
Khi thực hiện cách ly y tế tập trung, em Nguyễn Khánh Dương, lớp 12A6 thấy lo lắng vì không có người thân bên cạnh và phải xa gia đình đến ở một nơi xa lạ. Ngày đầu ở đây vì môi trường chưa quen nên nếp sống, sinh hoạt cá nhân bị đảo lộn, nhưng ngày hôm sau em đã hoàn toàn chủ động. Em thấy may mắn khi được hỗ trợ vật dụng cần thiết cho quá trình học tập và ôn thi đại học, được thầy cô tâm huyết, tận tình giúp đỡ giảng dạy, nhất là được các bạn và thầy cô quan tâm hỏi thăm và động viên.

Cô Đinh Thị Hiền ôn luyện môn Toán cho học sinh chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021.

Trong khu cách ly tập trung của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2, môi trường dạy học thiếu thốn, cô giáo Đinh Thị Hiền, giáo viên môn Toán tận dụng bờ tường gạch men làm bảng để giảng bài giúp học sinh dễ hiểu hơn.

Em Phạm Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 12A6 chia sẻ: “Các thầy cô ở trong khu cách ly có nhiều khó khăn do mạng internet kém lên việc học tập của các em có chút không được tập trung. Nhưng chúng em rất cảm động khi các thầy cô trách nhiệm, nhiệt tình truyền lửa để ôn tập các kiến thức giúp chúng em”.

Chị Nguyễn Thị Lý, phụ huynh em Trần Thế Long có chút lo lắng khi các con không được tập trung tuyệt đối trong giờ học online, do nhà trường có ca dương tính lên ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, các thầy cô rất nhiệt tình kể cả trong giờ giảng dạy hay ngoài giờ học thường xuyên trao đổi với các phụ huynh để giúp các con ổn định tâm lý, ôn luyện thật tốt để vượt qua kỳ thi tới.

Cô Lê Thị Thu Thuỷ, giáo viên môn Tiếng Anh trong giờ dạy tại khu cách ly y tế tập trung.

Giờ học online môn Tiếng Anh của em Vũ Mai Phương, học sinh lớp 12A8 đôi khi mất tập trung vì nhiều tiếng ồn chung quanh do không có không gian riêng để học tập. Nhưng Mai Phương vẫn cố gắng hoàn thành việc ôn tập của mình. Em mong muốn các thầy cô giữ gìn sức khỏe và yên tâm vì chúng em sẽ cố gắng học tốt, thi đạt điểm cao để không phụ công của các thầy cô giáo.

Học sinh Trần Thế Long, lớp 12A11 dự kiến nguyện vọng 1 thi khối D Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Thế Long mong muốn các bạn tập trung tinh thần để ôn tập thì kết quả sẽ được như ý.
(Phóng sự có sử dụng một số hình ảnh do giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Quyền cung cấp từ khu cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp)