Kỳ vọng Hải Phòng FC “phá dớp”

BÀI: ĐỖ HÂN 04/04/2024 10:52

Pha tranh bóng giữa các CLB Hải Phòng (áo trắng) và CLB SLNA trên sân vận động Lạch Tray tại vòng 12 V. League 2023 - 2024. Ảnh: PHAN TUẤN

(HPĐT)- Vòng 14, cũng là vòng đấu đầu của lượt về diễn ra sau hơn 10 ngày nghỉ FIFA Days, nhưng các đội bóng đều cho thấy sự bắt nhịp nhanh chóng và kịp thời với cường độ thi đấu cao. Vòng 14 đưa VLeague 2023-2024 trở lại tưng bừng với các trận đấu hấp dẫn. Trong khi nhiều đội hưởng hương vị chiến thắng, Hải Phòng FC vẫn có trận thứ 8 liên tiếp không biết thắng, tái hiện một kỷ lục lạ lùng ở V-League.

Trở lại tưng bừng

V-League ngày trở lại tưng bừng, có nhiều trận đấu nghẹt thở. Trên sân Hàng Đẫy, 2 trận đấu đều có chiến thắng nhưng mang đến cảm xúc trái chiều. Thể Công Viettel để Quảng Nam FC dẫn trước 2 bàn nhưng khi đội khách chỉ còn chơi với 10 người, Thể Công Viettel tận dụng cơ hội, ngược dòng thắng 3-2. Tương tự là Thép Xanh Nam Định tận dụng thời cơ Hà Nội FC phải thi đấu với 10 người để giành chiến thắng 2-1. Đây là lần đầu kể từ năm 2009, Nam Định thắng Hà Nội FC tại Hàng Đẫy. Với chiến thắng quý giá này, Viettel leo lên thứ 9 bảng xếp hạng (BXH) với 16 điểm, thế chỗ của Hải Phòng FC và đẩy đội bóng Hải Phòng xuống thứ 10 BXH với 15 điểm. Thép Xanh Nam Định có 32 điểm, nới rộng khoảng cách với Becamex Bình Dương lên 6 điểm sau khi đội này để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2, qua đó “xây chắc” ngôi đầu cùng khả năng vô địch.

Một đội khác ở nhóm đầu đua vô địch là Đông Á Thanh Hóa thua Công an Hà Nội 0-2 ngay tại sân nhà. Thắng trận này, Công an Hà Nội lên thứ 3 với 25 điểm, chỉ còn kém đội nhì bảng Bình Dương 1 điểm. Ở nửa cuối BXH, diễn biến căng thẳng không kém cuộc đua ngôi đầu. Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel có thêm 3 điểm leo lên nhóm giữa, thì Khánh Hòa có thêm 1 điểm ngay tại đại bản doanh của LPB Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Khánh Hòa không thoát khỏi vị trí cuối bảng (10 điểm), còn Hoàng Anh Gia Lai áp chót với 14 điểm.

Dẫu Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên nhóm giữa, nhưng vẫn chưa tạo sự an toàn, chắc chắn bởi chỉ hơn nhóm “dồn toa” phía cuối là Hải Phòng FC có 1 điểm. Tương tự, Hải Phòng FC cầm chân Sông Lam Nghệ An (SLNA) để có 15 điểm thì cũng chỉ hơn đội xếp thứ 12, 13 trên BXH là Hoàng Anh Gia Lai, SLNA có 1 điểm. Nhóm cuối BXH san sát nhau, “ngộp thở” và khó đoán định.

Hải Phòng FC đã quyết liệt

Vòng 14 V-League, Hải Phòng FC có chuyến làm khách tại sân Vinh. Ở lượt đi trên sân Lạch Tray, VAR giúp SLNA có 1 điểm nhờ quả phạt đền ở đúng phút cuối cùng trận đấu. Để tuột khỏi tay chiến thắng sau trận hòa 2-2, Hải Phòng FC tới sân Vinh đá lượt về với tâm lý đè nặng phải làm sao thoát cảnh đi đá play-off, giải bài toán 7 trận không biết thắng. Thế nhưng phong độ và lực lượng thiếu ổn định không cho phép Hải Phòng FC mơ mộng. HLV Chu Đình Nghiêm nhìn đúng thực tế, phấn đấu 1 điểm, bởi đội không có lực lượng mạnh nhất, đội trưởng Mpande vẫn dưỡng thương. Hải Phòng FC cầm chân chủ nhà SLNA, nối dài thành chuỗi 8 trận không biết thắng. Trong khi đó, trận hòa này giúp SLNA chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua của mình để cải thiện vị trí trên BXH.

Dẫu chưa thể chặn đứng chuỗi 8 trận không biết thắng, nhưng hòa trên sân khách trong bối cảnh không thực sự mạnh là chấp nhận được. Hải Phòng FC cũng thể hiện những ý đồ cùng tư tưởng mới. Tổng thể ở trận đấu này, Hải Phòng FC đá thận trọng, bảo đảm sự chắc chắn. Các cầu thủ Hải Phòng sử dụng lối đá áp sát và không ngần ngại phạm lỗi từ xa, khiến chủ nhà giảm hưng phấn bởi sự đứt quãng của trận đấu. Toàn đội Hải Phòng FC làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự, giữ sạch luới nhà qua 95 phút của trận đấu. Thủ môn Đình Triệu cũng thi đấu xuất sắc, có những phản xạ xuất thần làm nản lòng chân sút đội chủ nhà.

Khi chủ nhà SLNA chuyển từ lối chơi 5-3-2 sang 4-4-2, tận dụng “bộ cánh” Nguyễn Văn Việt, Raphael Succes vừa khỏe lại có tốc độ trong tấn công cũng như lùi về bịt kín lối đá leo biên của Hải Phòng FC, thì đội bóng đất Cảng chơi áp sát. Ngay phút thứ 9, những tưởng đường lật bóng của đồng đội cho Nguyễn Tuấn Anh giúp Hải Phòng FC có bàn thắng, nhưng cú quăng chân của Tuấn Anh đưa bóng chệch khung thành.

 Tại vòng này, Hải Phòng FC có những thay đổi trong đội hình khi Phạm Trung Hiếu trở lại và ra sân chỉ 2 ngoại binh Lucao, Bicou, bất chấp Lucao bị nhiều người coi như chân sút vô hại. Hải Phòng FC để lại ấn tượng ở trận này, đó là sự chủ động và thi đấu tự tin của hàng tiền vệ. Khi SLNA triển khai bóng thiếu đột biến, những phút cuối trận, HLV Chu Đình Nghiêm còn yêu cầu cầu thủ Hải Phòng tăng tốc để tìm bàn thắng. Tiếc là cú đánh đầu ở phút 84 của Lucao từ đường chuyền của Hữu Sơn lại đưa bóng chệch cột dọc.

1 điểm có được ở sân Vinh cùng lối chơi ấn tượng hơn của hàng tiền vệ cho thấy nếu tuyến trên “chỉnh thước ngắm” chuẩn xác, Hải Phòng FC hoàn toàn có thể phá mạch trận “chỉ thua với hòa” để thắng tại sân nhà Lạch Tray ở vòng 15 tới đây.

BÀI: ĐỖ HÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ vọng Hải Phòng FC “phá dớp”