Sáng tháng 5, không khí chuẩn bị bước vào ngày hội lớn của non sông với những điều mới mẻ khiến những kỷ niệm đi bỏ phiếu lần đầu trong đời hay những dấu mốc lịch sử đất nước lại thôi thúc nhiều người thức dậy.
Sáng tháng 5, không khí chuẩn bị bước vào ngày hội lớn của non sông với những điều mới mẻ khiến những kỷ niệm đi bỏ phiếu lần đầu trong đời hay những dấu mốc lịch sử đất nước lại thôi thúc nhiều người thức dậy.
Không thể nào quên những công dân mà người viết bài này đã có dịp trò chuyện về buổi sáng đầu xuân năm 1946, những người nông dân quanh phủ huyện Tứ Kỳ dẫu còn ốm yếu vừa sống lại nhờ Việt Minh phá kho thóc Nhật chia cho, giờ lại cầm lá phiếu đầu tiên trong đời tham gia tổng tuyển cử. Nhiều người còn mù chữ đã được nhân viên bầu cử giúp đỡ. Trong đó có cụ Nguyễn Thị V.- một nhân chứng trong nạn đói năm Ất Dậu 1945 ở xã Quang Khải, sau này trở thành một cán bộ phụ nữ. Cụ vẫn nhớ như in khi vừa đến tuổi thì được phát thẻ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội: "Tôi cứ tưởng mình đã chết đói (*) theo hàng trăm người dân trong xã, không ngờ còn sống sót đến ngày được đi bầu cử Quốc hội của nước Việt Nam độc lập. Tôi cứ luống cuống khi vào phòng bỏ phiếu, mừng nhưng lại chưa biết chữ nên xấu hổ, phải nhờ người khác…”. Còn cụ Nguyễn Văn S., một cựu tù Côn Đảo, sau hòa bình vẫn làm công tác MTTQ huyện thì không nén được cảm xúc mỗi lần nhớ về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam thống nhất năm 1976. "Giữa ngục tù Côn Đảo với đủ các đòn tra tấn của quân thù, nhiều lúc nghĩ mình đi theo đồng chí đến nghĩa địa Hàng Dương, chứ đâu dám nghĩ đến ngày được sống tự do lại còn cầm lá phiếu đi bầu Quốc hội thống nhất…”, cụ S. nói.
Quả là lá phiếu cử tri bầu những người đại diện cho dân, cho nước tuy mảnh mai, bé nhỏ nhưng nặng bao công sức, trí tuệ, cả sự hy sinh xương máu từ người dân trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở miền Nam cũng như hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do, giải phóng dân tộc. Qua những chặng đường cách mạng, từ giải phóng dân tộc, tiến lên xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và ngày nay đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lá phiếu càng trở nên quan trọng. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc tiếp xúc giữa các ứng cử viên Quốc hội khóa II với đại biểu nhân dân Hà Nội ở Nhà hát Lớn ngày 24.4.1960: “Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp theo sau 61 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, càng để chúng ta suy ngẫm và tiếp tục bồi đắp thêm giá trị cao quý cho lá phiếu của mỗi cử tri. Đó là tầm quan trọng của sự kiện được tiến hành sau Đại hội ĐảngXIII rất thành công. Từ thắng lợi của sinh hoạt chính trị này sẽ thiết lập một Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân qua lá phiếu của cử tri trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để đứng trong cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.
Như vậy, lá phiếu cử tri, sự lựa chọn sáng suốt của cử tri giữ vai trò quyết định tới những người đại biểu dân cử là người gánh trên vai trọng trách nặng nề. Họ phải có đạo đức, phẩm chất, tài năng và kỹ năng chuyên nghiệp; không chỉ chuyên môn sâu mà còn phải liên hệ mật thiết với nhân dân, thấu hiểu được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có tầm nhìn xa trông rộng, thấy được xu thế phát triển của thời đại và xã hội; đồng thời cần có những khả năng mềm như diễn giải, thuyết phục, tranh luận… trong hoạt động.
Tuy không thể lượng hóa được tiêu chuẩn của ứng viên nhưng trong cuộc sống đời thường, cử tri có thể nhận ra trong hành động, từ lời nói đến việc làm, đạo đức, lối sống trong các mối quan hệ, gắn bó với dân, nhất là trong các cuộc tiếp xúc, tìm hiểu, vận động bầu cử... của mỗi người. Đó là niềm tin cộng với trách nhiệm công dân sẽ làm tăng thêm giá trị cao quý của lá phiếu cử tri để bầu ra những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVII, đưa quê hương, đất nước tiến lên giàu mạnh, hùng cường.
(*) Theo điều tra quốc tế, nạn đói 1945 đã làm 15.000 dân Tứ Kỳ-Gia Lộc chết
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
(Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh)