Trần Ngọc tổng hợp
Anh chồng vui vẻ ăn hết suất cơm sau khi đi hiến máu cứu người trở về.
Gây “bão” trên mạng xã hội tuần qua với hàng nghìn lượt yêu thích là câu chuyện về cặp vợ chồng với tinh thần tương thân tương ái. Theo câu chuyện được chia sẻ, người vợ mắc bệnh nặng hiện nằm tại khoa Hô hấp - Viện phổi Trung ương và được chồng mình chăm sóc hằng ngày. Đối diện giường của cô vợ là người bệnh nam 50 tuổi, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo ở tỉnh Sơn La, mắc bệnh nặng cần được phẫu thuật. Khi nghe bác sĩ nói cần có ít nhất 3 bịch máu mới đủ điều kiện mổ, con trai của người bệnh này không đủ tiền để chi trả và có ý muốn đưa bố về nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn ấy, cùng sự động viên của vợ, anh chồng xung phong hiến máu hỗ trợ người bệnh. Ngay chiều hôm ấy, người vợ tự chăm sóc mình để chồng thuê xe ôm sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu. Dù hiến ở mức cao nhất (khoảng 450cc tương đương 450ml) nhưng anh chồng không hề tỏ ra mệt mỏi, thậm chí còn từ chối nhận tiền cảm ơn của người nhà người bệnh kia.
“Nhân đạo”, “đầy ý nghĩa”, “đáng cảm phục” là những nhận xét chung của cư dân mạng về hành động đẹp trên của cặp vợ chồng. “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời ấy, không biết sức khỏe của người đàn ông lớn tuổi kia sẽ ra sao. Lòng tốt của cặp vợ chồng này đã cứu sống cả một mạng người”, bạn C.V.Q xúc động chia sẻ. “Hai bạn có thể không có nhiều tiền, nhưng lòng tốt thì thật bao la. Cảm ơn đôi vợ chồng trẻ, chúc hai bạn có thật nhiều sức khỏe!”, chị T.B bình luận.
Câu chuyện đẹp về lòng tốt của đôi vợ chồng trên cho thấy, dù còn khó khăn, nhưng bất cứ ai vẫn có thể giúp đỡ được những người khó khăn hơn mình. “Lá rách” vẫn có thể cho đi và sẻ chia với những số phận không may mắn khác. Điều nhận về có thể không phải là vật chất, nhưng chắc chắn là sự ấm áp và niềm hạnh phúc không thể mua được bằng tiền.