(HPĐT)- Sau quãng thời gian dài khán đài sân Lạch Tray trống vắng, dư âm niềm hân hoan về 2 trận thắng liên tiếp trước đó đưa Hải Phòng FC lên ngôi đầu kéo người hâm mộ trở lại trận đấu bù vòng 3 V-League 2021 gặp Hà Nội FC. Nhưng vào đúng thời điểm cần nhân thêm niềm vui thì Hải Phòng FC lại mang đến thất vọng.

Nhiều người mong chờ Hải Phòng FC tiếp tục bùng nổ trên sân nhà (Ảnh: KT)
Nhiều người mong chờ Hải Phòng FC tiếp tục bùng nổ trên sân nhà. Nhưng sai lầm của một cá nhân đã đẩy cả sân rơi vào thất vọng. Hải Phòng FC khởi đầu khá tốt, lối đá chặt chẽ của đội không cho Hà Nội FC tìm ra đường tới vòng cấm địa. Và Hải Phòng sớm có cơ hội vượt lên dẫn trước nhờ hưởng quả phạt 11m. Khát khao ghi bàn để giải tỏa việc “tịt ngòi”, tiền đạo Lynch tranh đá phạt 11m. Nhưng, cú sút quá nhẹ dễ dàng giúp thủ môn đội khách hóa giải.
Bóng đá hiện đại, cơ hội không nhiều. Có cơ hội mà không được tận dụng sẽ đẩy đội nhà vào tình thế khó, ngược lại đối phương được lên dây cót tinh thần. Hà Nội FC được “tiếp sức” từ quả phạt 11m hỏng của Lynch. HLV đội khách cũng thốt lên, đội gặp may nhờ cú sút hỏng 11m của Lynch, tạo bước ngoặt của trận đấu, đẩy Hải Phòng FC vào tình thế khó, mà lẽ ra nếu ghi bàn đội sẽ ở cửa trên.
Lynch mải mê đi giải “cơn khát” bàn thắng, với cách đá hết sức màu mè, không phối hợp đồng đội, chỉ chăm chú phô diễn kỹ thuật cá nhân. Thời của bóng đá thực dụng, lối chơi “thêu hoa dệt gấm”, phô diễn kỹ thuật cá nhân đã lỗi thời. Bóng đá Brazil nổi tiếng ngẫu hứng cũng phải “kế hoạch hóa” bởi khó thành công thì Lynch vẫn thế, tiền đạo người Jamaica bỗng trở thành “lạc đội hình” mà ban huấn luyện không có cách “ghìm cương” và kiểm soát nổi.
Một Hải Phòng FC đang thăng hoa bị chặn lại. Vừa hy vọng thì ngay lập tức là thất vọng. Đến lúc này có vẻ như việc chọn ngoại binh của Hải Phòng FC chưa ổn và chưa có phương cách sử dụng phù hợp nhất, tận dụng thế mạnh, hạn chế sở đoản của cầu thủ./.
Sông Cấm