
Khách sạn Paris trên địa bàn phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền phong tỏa cách ly y tế sau khi có 2 ca nhiễm COVID-19 lưu trú. (Ảnh: Lê Dũng)
Ghé vào quán ăn sáng ở đầu ngõ, thấy chị Lương, chủ quán ngồi buồn thiu, bác Kế hỏi thăm:
- Hàng quán ế ẩm hay sao mà ngồi buồn thế cô?
Chị Lương thở dài:
- Cháu vừa mở hàng được ít ngày, chưa kịp bán lấy khách thì lại xuất hiện 2 ca dương tính ở thành phố mình. Đang lo không khéo phải dừng bán hàng, mà thu nhập cả gia đình cháu giờ trông cả vào quán bánh đa này!
- Sau hơn 30 ngày bình yên, “Cô-vi” lại quay trở lại mà nguyên nhân vẫn là chuyện thiếu ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch của một số người. Báo chí đưa tin, hai cô gái này nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào Phú Quốc rồi về Hải Phòng, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người rồi mới phát hiện dương tính với COVID-19. Trong khi dịch bệnh ở Campuchia đang diễn biến rất phức tạp…
- Vâng, thế cháu mới lo, không biết liệu có lây lan? Thấy bảo một số nhà hàng, bệnh viện, khách sạn liên quan phải tạm dừng hoạt động; mấy nghìn học sinh ở huyện Kiến Thụy phải nghỉ học; hàng trăm người phải cách ly y tế…Chỉ trông chờ thành phố khoanh vùng, truy vết, dập dịch thật nhanh để người dân đỡ khổ…
Bác Kế trầm ngâm:
- Các lực lượng phòng, chống dịch khẩn trương, trách nhiệm cao lắm, không quản vất vả, cực nhọc đêm ngày. Mà càng nghĩ càng thấy tức, trăm sự rắc rối, thậm chí thảm họa cũng từ ý thức mà ra. Dư luận còn chưa hết bức xúc khi nhắc đến hai nhân viên y tế Bệnh viện Giao thông- Vận tải, trước đó là trường hợp ca bệnh nam tiếp viên hàng không Việt Nam Airline, rồi ca bệnh số 17 từ Anh trở về và rất nhiều trường hợp sau đó, giờ lại đến hai cô gái này. Giá như họ chấp hành quy định về phòng, chống dịch, nghiêm túc khai báo y tế và thông báo với chính quyền địa phương thì đâu đến nỗi bao người phải lao đao, khổ sở…!
- Cháu thấy việc xử lý những trường hợp vi phạm phải làm nghiêm, không “giơ cao đánh khẽ”, mới làm gương được. Có thế, người dân, đơn vị, tổ chức mới không chủ quan, lơ là trách nhiệm trong phòng, chống dịch.
- Bộ Y tế vừa cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lần thứ 4. Mặc dù hiện nay đã có vaccine nhưng nếu thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghiêm quy tắc “5K” thì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, bên cạnh việc mạnh tay xử phạt các vi phạm để răn đe, quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ mình và cộng đồng. Mỗi xóm, thôn, tổ dân phố tiếp tục là “pháo đài” và mỗi người dân phải là chiến sĩ” trong cuộc chiến này thì mới mong kiểm soát, chặn đứng hoàn toàn dịch bệnh./.
Dương Thanh