“Làm ấm” mùa đông trên Pản Hò (kỳ cuối)

Bài và ảnh: THÁI PHAN 26/12/2022 18:15

Kỳ cuối:

Đoàn thiện nguyện quỹ “Đồng hành và chia sẻ” thăm và tặng quà các học sinh điểm trường mầm non thôn Pản Hò.

Ngày hội trên vùng cao

(HPĐT)- Chương trình thiện nguyện “Đông ấm cho em” do quỹ “Đồng hành và chia sẻ” tổ chức tại điểm trường mầm non thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) thực sự là ngày hội đối với người dân trong xã, nhất là các cô giáo mầm non và trẻ em nơi đây. Giữa mùa đông lạnh giá, khoảng không gian vùng núi cao này trở nên ấm áp lạ thường bởi sự đồng hành và chia sẻ của những tấm lòng chân thành từ thành phố Cảng với bà con nơi đây…

Mặt trời vừa mới ló dạng, sương mù còn chưa tan hết, những tuyến đường ngoằn nghèo dẫn lên điểm trường mầm non thôn Pản Hò đã lác đác bóng người. Các bà mẹ người H’Mông nghỉ lên nương, rẫy để dắt, địu con nhỏ đến dự chương trình thiện nguyện trong niềm vui khó tả. Nhìn quang cảnh chung quanh, ông Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, người sáng lập quỹ “Đồng hành và chia sẻ”- gồm 5 doanh nghiệp tham gia là Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, Công ty CP phát triển nguồn nhân lực CREW24, Công ty CP container PTM, Công ty CP logistics Sao Đỏ và Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Ngọc Phát- không giấu được sự xúc động. Ông Thắng cho biết, quỹ thành lập với mục đích đồng hành và chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các đơn vị. Sau đó, lan tỏa, mở rộng giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố. “Mỗi việc thiện, mỗi chuyến thiện nguyện đối với chúng tôi vừa là sứ mệnh, vừa là sự tự hào. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chị Lê Như Quỳnh, cán bộ Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng, Trưởng nhóm thiện nguyện “Đông ấm cho em” tâm sự, “Lần đầu tham gia chương trình thiện nguyện ở vùng cao đem cho tôi cảm giác thật đặc biệt. Mặc dù “trải nghiệm” qua youtube, các mạng xã hội, đọc sách, báo nhiều, nhưng tôi không thể mường tượng cuộc sống bà con các dân tộc trên vùng cao còn khó khăn, vất vả đến nhường này. Qua đó càng cảm phục sức sống, nghị lực của họ. Thời gian tới, tôi sẽ vận động đồng nghiệp, bạn bè, người thân cùng hỗ trợ, giúp đỡ một phần nhỏ bé giúp họ vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ các cháu nhỏ, bà con người H’Mông thôn Pản Hò, các thành viên đoàn thiện nguyện, mà các cán bộ, lãnh đạo xã Quản Bạ đều vui mừng, cảm động trong dịp đặc biệt này, nhất là Bí thư Đảng ủy xã Vi Ngọc Tình. Là người đón đoàn khi vừa đặt chân tới thị trấn Tam Sơn (huyện Quản Bạ), anh luôn có mặt trong các chuyến đi, vừa dẫn đường, vừa làm “hướng dẫn viên”, vừa giải đáp cặn kẽ, kỹ càng từng câu hỏi, thắc mắc của các thành viên trong đoàn.

Vui nhất có lẽ là các cô giáo mầm non đang bám trụ tại điểm trường thôn Pản Hò. “Năm 2020, khi bám trụ tại điểm trường đặt tại xóm Nhíu Lủng, tôi chứng kiến cả năm các cháu mới được một lần uống sữa khi có đoàn thiện nguyện đến thăm. Xuống công tác tại điểm trường này từ giữa năm 2021 đến nay, đây mới là lần đầu các cháu được uống sữa, do đoàn thiện nguyện của quỹ “Đồng hành và chia sẻ” trao tặng. Thương nhất là mùa đông đến, nhiều cháu không có giày, dép để đi, mũ ấm để đội, áo ấm để mặc”, cô giáo Vi Thị Trang chia sẻ.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Ngân, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Quản Bạ, năm học 2022-2023, toàn trường có 8 điểm trường với tổng số 345 cháu. Trong đó, khó khăn nhất là 3 điểm trường ở thôn Pản Hò. Vì hoàn cảnh gia đình, hơn 20% các cháu suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân. Ở điểm trường thuộc thôn Pản Hò, tỷ lệ này cao gấp hơn 2 lần. Từ đầu mùa đông năm nay, đây là lần thứ 2 Trường mầm non Quản Bạ đón đoàn thiện nguyện từ dưới xuôi lên; với điểm trường Pản Hò là lần đầu. “Các cháu thiếu thốn đủ mọi thứ. Trong đó, mùa đông cần nhất là áo ấm, giày, dép, tất, sữa cùng kinh phí hỗ trợ các cháu nhà trẻ ăn bữa trưa. Quà gì cũng đáng trân trọng, đáng quý. Chúng tôi mong muốn các đoàn thiện nguyện tìm hiểu trước khi mua tặng để hữu ích nhất với các cháu. Riêng về quần áo, giày dép, tất…, cỡ bằng 2/3 so với trẻ cùng độ tuổi dưới xuôi các cháu mới mặc vừa, vì phần lớn thấp bé, nhẹ cân”, cô giáo Nguyễn Thị Ngân thông tin.

Chung quanh tâm sự, trao đổi của các cô giáo Trường mầm non Quản Bạ, ông Hoàng Văn Thắng cho biết, trước chuyến thiện nguyện mùa đông tại Hà Giang, các thành viên trong đoàn tìm hiểu rất kỹ, nhất là liên lạc với chính quyền địa phương, nhà trường, tham khảo kinh nghiệm của các đoàn thiện nguyện đi trước. Thiết thực đồng hành và chia sẻ với học sinh mầm non vùng cao, quỹ tài trợ đổ sân bê tông tại điểm trường để giúp các cháu vui chơi, sinh hoạt thuận tiện hơn. Đồng thời, tặng toàn bộ học sinh những vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt, học tập, nhất là trong mùa đông, như: áo ấm có mũ, ba lô, áo len, thảm trải nền phòng học cùng sữa, bánh, … Khi được biết học sinh nhà trẻ không được hỗ trợ ăn trưa, ông Thắng cùng các thành viên trong đoàn quyết định hỗ trợ thêm tiền ăn trưa giúp các cháu, trước mắt trong 2 tháng mùa đông lạnh giá phía trước với tổng số tiền 13 triệu đồng. “Tôi mong muốn sự đồng hành và chia sẻ của quỹ giúp các cô giáo thành công trong sự nghiệp “gieo chữ” nơi vùng cao khó khăn”, ông Thắng tâm sự.

Chia tay Pản Hò, rời tỉnh Hà Giang để trở về quê hương Hải Phòng, chị Lê Như Quỳnh, cán bộ Công ty CP dịch vụ cảng Hải Phòng, Trưởng nhóm thiện nguyện “Đông ấm cho em”, giữ chặt như báu vật nắm hoa dại với 2 quả bầu hồ lô bé xíu mà các cháu điểm trường mầm non thôn Pản Hò bẽn lẽn trao tặng. Cả đoàn thiện nguyện ai cũng trầm tư, trong lòng thầm nhủ: “Pản Hò ơi nhất định sẽ trở lại!”…/.

Bài và ảnh: THÁI PHAN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Làm ấm” mùa đông trên Pản Hò (kỳ cuối)