Làm ăn cứ đúng quy định cho bền

MINH CHÂU 08/06/2025 10:55

(HPĐT)- Chuẩn bị đám giỗ tại nhà ngày mai, bà Tám ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua ít vật phẩm. Sau khi lựa chọn mấy món, nhẩm cộng giá tiền, bà lấy điện thoại di động ra bảo:

(HPĐT)- Chuẩn bị đám giỗ tại nhà ngày mai, bà Tám ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua ít vật phẩm. Sau khi lựa chọn mấy món, nhẩm cộng giá tiền, bà lấy điện thoại di động ra bảo:

- Tôi quét mã QR, chuyển khoản thanh toán cho cô nhé. Giờ đi mua bán gì chỉ cần cầm theo cái điện thoại, tiện thật!

Chị bán hàng vội xua tay:

- Cháu chỉ nhận tiền mặt thôi ạ. Trên biển kia kìa, có ghi rõ đấy bác. Bà Tám nhìn lên, giờ mới thấy cái biển nhỏ treo cao phía trên quầy đề dòng chữ “Chỉ nhận tiền mặt, không chuyển khoản trong mọi trường hợp”.

Bà lẩm bẩm thành tiếng:

 - Thời buổi chuyển đổi số, khuyến khích thanh toán trực tuyến, mà sao ở đây cứ cố thu tiền mặt cho bằng được, lạ thật!

Chợt có ai nói phía sau:

 - Không lạ đâu bà ơi. Nhiều chỗ người ta làm vậy là nhằm tránh để lại “dấu vết” giao dịch mua bán. Thu tiền mặt thì khỏi lo bị kiểm tra doanh thu, khỏi phải khai báo rườm rà.

Hóa ra ông Hùng hàng xóm đi qua. Bà Tám tròn mắt:

- Nhưng thế thì có khác gì né thuế?

- Thì đúng vậy đấy. Bà không để ý thôi, theo quy định mới, từ ngày 1-1- 2026 tới đây, sẽ bãi bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai doanh thu thực tế. Trước mắt các hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, bắt đầu từ đầu tháng 6 này. Chưa rõ mình có trong diện thực hiện hay không, một số tiểu thương đã tìm cách “ứng phó”, không chỉ là chuyện “chỉ nhận tiền mặt”. Có chỗ vẫn nhận chuyển khoản, nhưng bắt khách ghi nội dung kiểu “Tiền mượn”, “Chuyển nhờ”, “Tiền trà đá”, “Tiền ship”… Nhìn qua chẳng biết là mua cái gì.

Bà Tám à lên:

 - Thảo nào, hôm trước tôi vào tiệm mua bánh ngọt cho cháu, cô bán hàng cũng bảo ghi nội dung là “trả tiền hộ bạn”. Tôi hỏi sao lại thế thì cô ấy cười cười, bảo “ghi vậy cho dễ kiểm soát”.

Ông Hùng lắc đầu:

 - Tưởng vậy thôi, chứ kiểu nội dung lập lờ như vậy, cơ quan thuế mà kiểm tra là lần từng giao dịch, người ta lại càng nghi có dấu hiệu giấu doanh thu. Với lại, pháp luật đâu phải không biết chuyện này. Ghi nội dung linh tinh, cố tình gây khó cho việc xác định doanh thu, một khi cơ quan chức năng vào cuộc, có thể bị “sờ gáy” như chơi.

Bà Tám tán thành:

- Ông nói đúng lắm!-

Rồi quay sang nói với chị bán hàng:

- Cô thấy không, gây khó cho khách, có khi lại tự làm khó mình trước. Tôi không mang tiền mặt, nếu không nhận chuyển khoản thì đành đến chỗ khác mua vậy. Chẳng qua tiện cửa hàng mình cạnh nhà, cũng là cho thêm đông khách, nên không lên siêu thị thôi. Mà tôi nói thật, treo cái biển “chỉ nhận tiền mặt” thế này trông chướng, khách hàng bỏ qua đã đành, còn dễ thành “dấu hiệu đáng ngờ” trong mắt cơ quan chức năng đấy.

 Chị bán hàng vẻ lúng túng:

 - Vâng, thôi bác cứ chuyển khoản thanh toán cho cháu cũng được...

 Ông Hùng cười:

- Mình kinh doanh nên tìm hiểu kỹ những quy định mới để nắm rõ, hiểu đúng mà thực hiện, tôi thấy Nhà nước đề ra lộ trình, yêu cầu, diện áp dụng cụ thể, rõ ràng đấy. Cứ minh bạch, đúng quy định mà làm ăn thì vừa bền, vừa “nhẹ đầu” hơn cô ạ.

MINH CHÂU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm ăn cứ đúng quy định cho bền